Chăm con là quan trọng thật, nhưng chăm cho cuộc hôn nhân cũng quan trọng k kém các mẹ nha! Việc chăm con theo cách này hay cách kia cũng làm sứt mẻ k ít mối quan hệ trong gia đình lại cộng thêm những áp lực trong mùa Cô vy nữa. Nhưng thay đổi tư duy chút thì sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn đó!

Nghe nói các nước hiện có tỷ lệ ly hôn và bạo lực gia đình đang tăng cao do 2 vợ chồng ở nhà với nhau nhiều, nghe nhiều tin tiêu cực về Cô vy và lại cùng ở nhà với “lũ quỷ con” kia! Ở nhà nhiều, gặp nhau nhiều, thì xích mích nhiều là đương nhiên! 

Trong gia đình, nếu ai cũng muốn đúng thì liệu có hạnh phúc và liệu muốn hạnh phúc thì có phải lúc nào cũng cần đúng k? Nên hãy lựa chọn, chọn đúng hay hạnh phúc! Khi đưa ra quyết định rồi thì dễ chọn lắm. Bây giờ, mỗi khi chuẩn bị có quan điểm trái chiều, thì mình thường nghĩ lại xem mình chọn cái gì? ĐÚNG hay HẠNH PHÚC? Chắc chắn là HẠNH PHÚC rồi! Thế là sẽ có cách cư xử của mình để làm mối quan hệ bớt căng thẳng, vui vẻ hoặc chọn cách im lặng để nói chuyện sau!

Và cách nữa, thường xuyên nói lời yêu thương, cảm ơn người bạn đời của mình. Đừng nghĩ rằng, đi làm kiếm tiền là trách nhiệm của đàn ông, không có gì phải cảm ơn hết hay là việc nấu nướng, bếp núc, chăm sóc con cái, nhà cửa là việc của phụ nữ. Luôn coi đó là công việc phải làm của đối phương. Thay vào đó, hãy dành những lời cảm ơn cho nhau thường xuyên hơn:

+ Cảm ơn vợ đã ở nhà nấu cơm cho a nhé!

+ Cảm ơn chồng đã vất vả đi làm rồi!

+ Cảm ơn vợ đã chăm sóc con cái rất tốt!

+ Cảm ơn chồng đã luôn ủng hộ việc vợ chăm con theo EASY nhá!

+ Cảm ơn vợ đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ!

+ Cảm ơn chồng đã đọc sách/ tắm cho con gái nghe hay đưa con gái đi chơi...

+ Cảm ơn vợ/ chồng đã...

Mới đầu sẽ k quen, thấy hơi sến sẩm, chồng sẽ bảo: “oh, hôm nay đầu vợ có vấn đề à?”, “oh, điên hay sao”, “lại hâm nặng rồi, cần đi viện k nhỉ”...hihi, nhưng nói nhiều sẽ hình thành thói quen. Nên mỗi ngày mình cùng nói những lời biết ơn tới vợ hay chồng mình để cuộc sống vui vẻ hơn! Vì mình biết chắc chắn ngoài kia, rất nhiều gia đình đang gặp nhiều mâu thuẫn khi mỗi người đều bận rộn với công việc của mình mà quên đi cảm ơn người bên cạnh. Điều đó khiến cho người bạn đời cảm thấy ít nhiều khó chịu đó! Luôn nhớ rằng “Mọi trí tuệ đều xuất phát từ cảm xúc!”

Nên chúng ta hãy lựa chọn ĐÚNG hay HẠNH PHÚC thì chúng ta sẽ có câu trả lời vượt qua những khó khăn và vui vẻ trong mùa CÔ VY ảm đạm này và tương lai xa xa nữa! Cùng cố gắng mọi người nha!