Chào các Mẹ!


Vừa qua, Anh Trai của mình đi chợ đầu mối (Bình Điền, Tp.HCM) mua cá, tôm, thịt,.. về cho cả nhà ăn trong một tuần . Cứ tưởng rằng mua ở đó mình sẽ tiết kiệm được 1/2 giá ở chợ gần nhà, nào ngờ sự thật thì rất phủ phàng. Anh Trai mình hí hủng & vui mừng mang đồ về bỏ lên cân thì 1kg tôm chỉ còn 1/2 kg, mua 150K/kg tính ra là gần 300K/kg rồi vì chỉ có 1/2 kg thôi, vừa tức vừa bực vì đi chợ mà còn bị cân thiếu. Hỏi Anh Trai mình mua ở đâu thì Anh ấy nói mua bên ngoài lồng chợ vì trong lồng chợ phải mua nhiều, mua sĩ người ta mới bán, mà Anh ấy đi lúc 6h sáng đó.


---> Qua bài học của Anh Trai mình, mình quyết định đi mua ngay 01 cái cân điện tử cầm tay để bỏ túi khi đi chợ. Thời buổi này khó khăn nên việc cân thiếu, cân điêu là chuyện bình thường ở chợ. Nên các Mẹ đi chợ nên mua 01 cái cân điện tử cầm tay khi đi chợ, mua đồ,... cho nó vừa yên tâm vừa khôn ngoan & vừa tiết kiệm nhe!


**Nếu Mẹ nào cần mua cân điện tử cầm tay, thì alo cho mình nhé! mình sẽ mua dùm cho nha!