Mấy tháng nay nhà Heo hư hết 2 cái bếp điện... :( cái nào rinh về xài chừng vài tháng là hư, nhà Heo cũng có bếp gas nữa nhưng vẫn thích xài bếp điện hơn (chắc sử dụng gas sợ bị nổ :RaisedEye)


Hồi trước xài cái bếp điện của Đức, lâu ơi lâu!! Xài mấy năm lun, ròi hư lại lạch cạch đi rinh về 1 cái bếp điện khác của TQ được 1-2 tháng là hư, tức mình ra Idea rinh thêm 1 em bếp điện khác cũng của TQ nay chưa được 3 tháng thì cũng hư nữa... Heo cũng thích bếp từ nhưng nghe nói xài bếp từ phải dùng nhưng loại xoong dành riêng cho bếp từ chứ không dùng bừa được... nên if mua bếp từ về thì lại tậu thêm 1 loại xoong nồi mới thì phí của giời quá


Các mẹ thấy sao??? Chẳng lẻ cứ 2 tháng lại mua 1 cái bếp điện mới hả??? Bếp Từ thì có xài được với những loại xoong nồi bình thường không các mẹ??? Heo không ngại giá mắc tiền, miễn bền và tiện lợi là được... oải quá, trưa nay phải vác em bếp điện đi Bảo Hành tuốt ở Bình Thạnh, xa ơi xa :Crying: