Mình chỉ mới bắt đầu tham gia WTT được 2 năm nay thôi (hihihi.... từ khi có bé Sữa, mình bắt đầu tìm hiểu cách chăm con và rồi mình đã gặp WTT). Điều đầu tiên WTT gây ấn tượng với mình là những trò chơi với những món quà nho nhỏ, nhưng làm mình vui lạ ;) , tất nhiên những thông tin về chăm sóc bé là điều mình cần nhất, WTT như quyển Bách khoa toàn thư về gia đình và chăm sóc bé, mình có thể tìm mọi thứ ở đây, những chia sẽ của các mẹ đi trước thật bổ ích. Những lo lắng mà các mẹ khi mới có bé đầu tiên đều có ở đây - WTT - từ cách nấu ăn, cho đến những vấn đề về dinh dưỡng, đi học .... và gần đây nhất đó là hội thảo bổ ích cho các bà mẹ về "đọc hiểu thông tin trên nhãn sản phẩm". Một điều không thể thiếu khi nhắc đến WTT đó là "Mục Thanh Lý - Mua gì Ở đâu" ;) mình vẫn thường vào đây hàng ngày để tìm những món đồ cho bé nhà mình phù hợp túi tiền, đây là nơi mà các mẹ chia sẽ với nhau những gì mình không cần nữa nhưng lại hữu dụng cho các mẹ khác trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay (như mình hi hihi..). Đặc biệt WTT có "Bác Nông Dân" thật đáng yêu, nhưng như ông bụt của trẻ thơ - Cám ơn bác nông dân vì những quyển sách quý báo !!!!!. Mình luôn đồng hành cùng WTT và mong WTT luôn phát triền và ngày càng vững mạnh hơn nữa nhé!!!!@};-@};-@};-@};-