Ngày xưa:@};-


Trước đây, khi còn là cô gái độc thân mình là một nhân viên văn thư trong một cơ quan hành chính sự nghiệp, do đó buổi sáng mình thường đi làm sớm 15 phút để đọc báo và tìm các thông tin thời sự hay, đó là lý do mà mình biết đến diễn đàn webtretho. Lúc đó mình lập địa chỉ đăng nhập và chỉ đọc những thông tin cần thiết như kiểu “ tàu ngầm” bởi lúc ý mình thầm nghĩ tất cả các mối quan hệ trên diễn đàn này chỉ là ảo.


Ngày nay:@};-


Đến khi mình lập gia đình nhưng mòn mỏi đợi “con về” hết 1 năm,rồi 2 vẫn không có tin vui, chính là lúc mà mình bắt đầu buồn phiền,tuyệt vọng bởi sự thúc ép của gia đình chồng mong có cháu bế cháu bồng thế là mình mới bắt đầu thổ lộ tâm sự, sẻ chia cùng các mẹ từng có hoàn cảnh như mình, và kết quả là mình đã gặp nhiều trường hợp như mình đã chia sẻ cho mình cách sống lạc quan,chữa trị hiếm muộn đã khiến mình bắt đâu tràn trề hy vọng.


Để rồi hôm nay mình đã có 1 cậu con trai khấu khỉnh, được chồng yêu và gia đình chồng cưng như trứng mỏng.


Kể từ đó con “ tàu ngầm” như mình từng nghĩ diễn đàn webtretho là tình bạn ảo đã không còn tồn tại nữa bởi mình đã bắt đầu mở lòng hơn nhiều, tiếp tục tham gia các hội chăm sóc con cái, đi giao lưu gặp gỡ bạn trên diễn đàn webtretho ngoài đời thực.Mình luôn thầm cảm ơn diễn đàn webtretho đã tạo ra một sân chơi bổ ích để các mẹ có thể thu thập được những thông tin bổ ích trong cuộc sống này, mình cảm ơn các mẹ Ga – Kon, Heode thương…đã luôn chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn cùng mình trong những năm vừa qua.


Nhân dịp Sn lần thứ 17 – mình kính chúc ngôi nhà webtretho ngày càng phát triển./.@};-