Biết đến WTT từ mẹ Quangyenvi qua một ngôi nhà yêu thương dành cho con cái, em vào WTT với bao bỡ ngỡ và bao kỷ niệm khó quên.


Đầu tiên là vụ ọp đi ăn bún riêu và bún ốc ở Hòa Mã, đón mẹ Hạ Long Biển Nhớ. Các mẹ trẻ, nhiệt tình, năng động và chung tay góp sức và sáng kiến đi làm từ thiện. Rồi sau đó đều đặn gặp nhau mỗi khi có "phi vụ" mới, có người ghé thăm hoặc có dịp đi tới một vùng miền nào đó, từ ảo mà bao tình cảm thân thương yêu mến đã nảy nở tự bao giờ. Rất nhớ các nick xưa rất xưa như NPL, Trái Ớt Dễ Thương, Kem Mút, Kiki, Tumeo, Đan Hà, Mẹ Bubu & Shi, Mẹ Minh Mèo, Mẹ Mía, Hà Kin, Tita, Cusam, Zoe, Kim Yến, Nắm Cơm, NNTM, phi vụ ọp cho các con múa hát, trung thu...


Rồi các cuộc thi Hành Trình Văn Hóa với Kiki và các cặp đôi khác của WTT để gây quỹ từ thiện năm nào. Rồi bao nhiêu hội chợ từ thiện với những món súp, bánh, phở, bún, đồ chơi, sách cho con... chao ơi là nhớ.


Rồi khi con lớn, lo lắng dạy con em gặp mẹ Ếch con, mẹ Laida, Hoamai, bố 3J, Suty, Ciub, Mẹ Cún Con, Mẹ Nội Trợ, Chongngoanthaygioi, Hồ Thị Hởi, Khongtaoduocnick... là những nick đã đóng góp rât nhiều, giúp em rất nhiều trong việc dạy con cái.


Và hàng ngày em vào DBGB để cập nhật tin tức thường xuyên cũng như đọc các ý kiến trái chiều thú vị.


Yêu WTT, trước và bây giờ và em tin sau này vẫn vậy. Mong đây sẽ được duy trì tốt, tạo sân chơi bổ ích, giao lưu cho mọi người.