Mình biết WTT thật tình cờ khi mình sinh bé được 1 năm bé mình thuộc loại khá còi cọc nên mình có gặp vài người bạn nhờ góp ý dùm cách nuôi bé thì người bạn mình mới giới thiệu cho mình trang WTT,bạn ấy nói có rất nhiều thông tin bổ ích và uy tín cho các người lần đầu làm mẹ như mình tìm hiểu và học hỏi.
Mình còn nhớ ngày đầu tiên biết WTT là lần đầu tiên mình biết tới 1 diễn đàn cái gì cũng rối tinh lên cả,phải nhờ sự giúp đỡ của người bạn mới quen dần.Mình tìm hiểu từng mục cho bé dinh dưỡng thế nào,chăm sóc bé ra sao?...WTT quả là 1 người bạn hơn cả người bạn thân vì rất nhiều kiến thức bổ ích cho mình,yên tâm khi có thắc mắc về bé là có câu giải đáp kể cả nửa đêm :).Bé mình cũng nhờ mình tìm hiểu cặn kẽ trong việc chăm sóc bé nên bé cũng phát triển rất tốt cả vể thể chất lẫn sức khỏe.Giờ đây bạn mình hay người thân mình có em bé cần học hỏi,mình đều giới thiệu qua WTT để nghiên cứu,ai cũng thừa nhận rằng WTT là 1 bửu bôi cho mọi gia đình có con nhỏ!
Vậy mà mối duyên đó đã tròm trèm 2 năm rồi,bây giờ ngày nào mình cũng vào ghé thăm trang nhà(WTT) mỗi ngày như gặp người thân trong đó không gặp như thiếu 1 cái gì thì phải?2 năm biết bao nhiêu kỉ niệm với WTT nhiều lắm từ hội thảo lần đầu tiên đến món quà may mắn đầu tiên....có dịp mình sẽ viết tiếp vào ngày sau WTT nhé!@};-