Ngoại rồng bay chính là một trong những nguồn cảm hứng bất tận để đến hôm nay ymna vẫn ở đây và gắn bó với nơi này dù đã nhiều lần muốn "vòng xe lối khác".
Hơn chục năm hiện hữu trên diễn đàn webtretho dưới nick ymna đã cho mình những cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Có những nỗi đau day dẳng mà đến tận mãi mấy năm sau mới nguôi ngoai.
Có những khoảng thời gian rất dài, chúng tôi đã ngồi cùng nhau để bàn ra cách thức hoạt động phù hợp nhất cho Hội quán những tấm lòng nhân ái. Muốn đi rồi lại muốn dừng vì một cánh tay đã giơ ra thì rất khó lòng rụt lại. Có những đêm rất dài ngồi nhìn những con số mà nước mắt cứ rơi vì đau quá, thương cho thành viên quá, thương cho cả đội nhóm mình sao cứ chọn việc khó mà làm nhưng liên tục liên tục những dòng tin nhắn cứ gửi về, những lời động viên có, chửi rủa cũng có, cả nhóm cùng nuốt nước mắt để tiếp tục công việc đang dở dang, đơn giản vì 2 tiếng "cộng đồng". Và rồi cái gì đến cũng phải đến, họ chọn cách bước ra khỏi cộng đồng Webtretho, hoạt động của Hội quán từ đó cũng đi dần vào ngõ hẹp nhưng sự ra đi của họ đã để lại nỗi đau âm ỉ mãi. Họ đã đi nhưng mình vẫn còn ở đây, vẫn dõi theo hoạt động của họ và vẫn thầm mừng cho sự lớn mạnh của họ khi thoát được bầu sữa WTT.
Vài năm sau, khi họ đóng lại tất cả thì nỗi ray rứt năm xưa mới được rủ bỏ và đến bây giờ thì trong mình chỉ còn lại 3 tiếng thân thương webtretho. Tất cả rồi chỉ còn là kỷ niệm.