Không phải tự khen các mẹ ạ, kỉ niệm của em với webtretho khiến em tự hào tới tận bây giờ chính là trồng rau xanh sạch ạ. Em nhắc lại ngày xưa nhé, lúc em còn đi làm ở văn phòng, nhưng rất lười ra ngoài ăn, thế nào đấy buổi trưa lướt lướt thế là em có ngay cách trồng cây được chia sẻ trên trang. Ai cũng xuýt xoa cây này và các mẹ biết không, ăn được mấy gói mỳ tôm chứ ít à :D :D. Em là người đã thử và trồng ngay tại văn phòng, thế mới ghê chứ, nó không dơ các mẹ ạ, lại dễ ợt chứ có gì đâu.


Em gieo hạt xuống chơi chơi mà vài ngày đã có rau xanh ăn ngay, cũng chỉ là muốn thí nghiệm cách mẹ đã chỉ thôi. Rau sạch em chỉ phủ đất, phủ giấy như mẹ webtretho bày, còn cây lúa em trồng xanh mát chỗ em ngồi ạ các mẹ, vui không tả được sao đó. Em cũng dự định trồng nhiều nữa và share đến các mẹ nhé!


Nay em post hình ảnh này, hi vọng đây sẽ là câu chuyện thú vị. Các mẹ ủng hộ và hi vọng học hỏi thêm nhiều ở các mẹ nữa. Chúc web tuổi mới đầy sức khỏe, ngập niềm vui như bây giờ :).


webtrethowebtretho


webtrethowebtretho



Cảm ơn các mẹ đã xem em. Chúc các mẹ nhiều niềm zui mỗi ngày. :*