Bé được hơn năm, mình gửi về cho bà trông từ sáng đến chiều, suốt ngày dỗ dành vì bé nói: ở nhà bà nội chán lắm, bà không cho con đi chơi...


Bà cũng bận việc nhà, ông thì đi làm tối mới về, mỗi chiều, 2 bà cháu vừa chơi, vừa giặt quần áo sau khi tắm táp, mặc dù mẹ cháu đã sắm máy giặt cho ông bà nhưng bà thấy máy chả giặt sạch vết nhơ trên cổ áo ông, vết bẩn trên cổ tay cháu yêu, nên bà ...đắp máy đó rồi giặt tay.


Ông bảo: cho quần áo vào mày rồi đưa cháu ra ngoài chơi cho thoáng đãng, cứ quanh quẩn ở nhà mãi làm cháu cũng buồn,lại đòi về mẹ sớm.


Bà thì không yên tâm, cứ giặt tay cho chắc sạch, giặt xong thì cũng chiều muộn, lại cơm nước nên chẳng đi được đâu.


Cuối tuần rồi, mình mang về cho bà 1 gói OMO MATIC, cái máy giặt được hoạt động trở lại một cách vô cùng hiệu quả! Nhìn chỗ quần áo bẩn được giặt sạch sẽ, các vết bẩn khó đi cũng chẳng còn, bà yên tâm lắm.


Mỗi ngày, bà có thêm 1h đưa cháu đi khắp xóm, ra công viên gần nhà cho cháu chơi với bạn bè. Bé nhanh nhẹn và hoạt bát hẳn lên, suốt ngày líu lo và đến khi mẹ vào đón vẫn còn... tiếc nuối.


Bà vẫn cười bảo: nhờ có OMO MATIC mà nó quấn bà hơn, vì bà đã có nhiều thời gian đưa cháu đi chơi hơn mà.