Dù tuổi già, lại làm việc cực nhọc nhưng người mẹ luôn yêu thương con gái và quyết mang 250kg tiền xu chắt chiu bấy lâu để mua nhà cho con.
Hình minh họa phải (Nguồn: puxnet.net)
Tình cảm đấng sinh thành đối với con cái vốn là điều thiêng liêng, đã được người đời ca tụng biết bao trong thơ ca nhạc họa. Rưng rưng làm sao khi bắt gặp đâu đó những câu chuyện về người mẹ tảo tần nuôi con, dành cả đời cũng chỉ mong con được sống hạnh phúc, sung sướng. Câu chuyện người mẹ quyết định dồn hết cả gia tài 250kg tiền xu để mua nhà cho con gái đã lay động lòng người, khiến biết bao người con phải suy ngẫm về mẹ cha ở nhà đã yêu thương chúng ta đến dường nào.
Người phụ nữ họ Ninh vốn làm mẹ đơn thân đã hơn 10 năm nay. Một thân một mình, bà vất vả bươn chải không ngại khó ngại khổ để nuôi con gái nên người. Hằng ngày, bà làm nghề bán túi nilong để mưu sinh và đồng ra đồng vào cũng chẳng nhiều nhặn gì với ai.
(Ảnh: new.qq)
Bà không phải người mẹ giàu có, lắm tiền lắm của nhưng bà chắc chắn là người mẹ giàu tình yêu thương con cái. Trong thời gian 10 năm gồng gánh nuôi con, bà để dành được số tiền hơn 150 triệu đồng. Đáng nói, đó toàn là tiền xu và được bà xếp ngay ngắn, tỉ mỉ, xem trọng vì biết bao mồ hôi công sức trong lâu nay.
Đáng ra với số tiền này, bà có thể dùng an hưởng tuổi già nhưng người mẹ quyết định mang đi mua nhà cho con gái. Ngày bà mang 250kg tiền xu đến tòa nhà đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cuối cùng, đã có ngân hàng chịu nhận số tiền đặc biệt này sau 5 lần bị từ chối.
(Ảnh: new.qq)
Vì muốn mua nhà cho con gái, người mẹ đơn thân đã tích cóp trong 10 năm ròng rã. Nghĩ mà nể quyết tâm cũng như tình thương của bà, dù nghèo khó nhưng vẫn dồn hết yêu thương, thậm chí không màng đến bản thân để con gái được hạnh phúc, sung sướng. Bao đời nay, “bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn” cũng nhằm ca ngợi sự hy sinh, chấp nhận thiệt thòi của đấng sinh thành để con cái được sống yên ổn, đủ đầy là vậy.
Nghe chuyện mà rưng rưng nhớ đến trường hợp tương tự cũng từng xảy ra ở Phú Yên. Người cha nghèo, dáng vẻ lam lũ tầm khoảng 70 tuổi đã mang cọc tiền lẻ đến tiệm vàng để hỏi mua của hồi môn cho con gái. Vất vả làm việc cả đời cũng chỉ vì con cái, đến lúc gả con đi thì người cha có nghèo túng cỡ nào cũng không để con bị thua thiệt.
Cha nghèo mang xấp tiền lẻ mua của hồi môn cho con gái. (Ảnh: news zing)
Hay hình ảnh người mẹ già, nom có vẻ không hề sung túc dư dả hơn người nhưng vẫn yêu thương con hết lòng bằng việc mang cả xấp tiền lẻ mua điện thoại cho con. Nhìn bà nhỏ thó, mặc trang phục đơn giản nhưng đi sắm chiếc điện thoại đắt tiền cho con mà nghẹn lòng. Ôi tình cha mẹ đối với con cái vừa bao la, vừa chua chát đến mức người ngoài nhìn vào chỉ biết rưng rưng.
Câu chuyện người mẹ mang 250kg tiền xu mua nhà cho con, hay người mẹ khắc khổ mang xấp tiền lẻ mua điện thoại cho con thật sự khiến chúng ta phải nghĩ lại rất nhiều. Mẹ cha đã dành cả tuổi trẻ để nuôi dạy con khôn lớn, đến khi trưởng thành thì con cái tự khắc phải tự lo liệu cuộc sống của mình. Con cái trưởng thành, phải tự biết ra đường kiếm việc làm để lo cho bản thân trước tiên rồi sau là báo đáp mẹ cha thay vì khiến họ phải đau đáu, lo lắng ngược lại. Khi đủ lông đủ cánh, đến tuổi tự lao động thì phải biết tìm việc lương thiện thay vì dựa dẫm, sống bám làm khổ mẹ cha già.
Nước mắt chảy xuôi, biết rằng trong mắt cha mẹ thì con cái dù lớn cỡ nào cũng là những đứa trẻ cần bao bọc. Có người mẹ già trăm tuổi khi đi đám cưới vẫn mang gói kẹo về cho con gái hơn 70 tuổi ở nhà. Thế đấy, cha mẹ dù già yếu vẫn hết lòng đắm đuối vì con, vậy mà nhiều người lại vô tâm đến mức tàn nhẫn với đấng sinh thành.
Thiêng liêng, cảm động trước câu chuyện mẹ nghèo dùng tiền tiết kiệm mua nhà cho con nhưng thiết nghĩ những người làm cha làm mẹ cũng nên dành lại chút tiền để an hưởng quãng đời sau này. Con cái đủ lớn, tự khắc chúng sẽ biết lo liệu cho bản thân.
Nguồn bài viết tham khảo: new.qq

