Vốn dĩ từ xưa tới nay, tiệc mừng thọ là một nét văn hóa độc đáo, là dịp để cháu con bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với ông bà, mẹ cha. Và như các cụ ta thường nói “thất thập cổ lai hy” (sống đến 70 tuổi xưa nay hiếm) nên những việc như thế này lại thêm phần ý nghĩa.
(Ảnh: K.sina)
Tuy nhiên cuộc sống càng hiện đại, tiệc mừng thọ càng nhiều tranh cãi hơn. Người ta sợ ‘phú quý sinh lễ nghĩa’, tổ chức rình rang thực ra chỉ khoe khoang, tạo mẽ. Trong khi không ít gia đình có mâu thuẫn nội bộ, bất hòa triền miên.
Nhưng xin đừng vì thế mà chúng ta vơ đũa cả nắm. Bởi vẫn còn trường hợp ngược lại, vẫn náo nhiệt, vẫn đông đúc, vẫn quà cáp và bánh kem nhiều tầng… nhưng vẫn ấm áp và chân thành biết bao. Như câu chuyện sau là một minh chứng.
Cách đây không lâu tại TQ, một cặp vợ chồng già từng gây bão ‘mạng xã hội’ vì tổ chức sinh nhật lần thứ 80 của họ trong cùng một ngày. Điểm đặc biệt nhất là hơn 180 người thân đã đến chúc mừng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
(Ảnh: K.sina)
Được biết, hai con trai của đôi vợ chồng này đi làm xa nên họ đề nghị làm lễ mừng thọ chung cho cả bố và mẹ. Toàn bộ họ hàng thân thích từ các nơi trên khắp các tỉnh thành trên đất nước đã về thôn chúc mừng hai vợ chồng.
Để làm cho sinh nhật thứ 80 của bố mẹ sinh động hơn, hai người con đã mời các ban nhạc dân gian và biểu diễn chuyên nghiệp tới để tạo không khí. Khi mọi người đến cổng làng, ai cũng quàng một chiếc khăn lớn màu đỏ và chơi nhạc cụ vui vẻ, cả làng tràn ngập hương vị lễ hội.
Tiệc được tổ chức với 18 bàn. Ai cũng quàng một chiếc khăn đỏ nhằm thể hiện sự hiếu hỉ, hân hoan. Mặc dù nghi lễ vái lạy tại chỗ rất đơn giản, nhưng phải mất gần 30 phút để toàn bộ con cháu và họ hàng hoàn thành xong.
(Ảnh: K.sina)
Để chúc bố mẹ trường thọ, con dâu hiếu thảo cũng đặc biệt đặt một chiếc bánh sinh nhật 8 tầng. Ngay sau đó, chiếc bánh sinh nhật được đưa lên đặt cạnh sân khấu nơi hai vợ chồng già đang ngồi.
Trên sân khấu này, tất cả anh em họ hàng và người thân của đôi vợ chồng già lần lượt lên cúi chào, sau đó kính trà và gửi lời chúc.
Do hai vợ chồng già không thể tham gia các trò chơi của giới trẻ, mọi người cùng quệt bánh lên mặt của hai người con trai thay cho cha mẹ để bày tỏ sự chúc mừng. Họ luôn nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt suốt buổi lễ.
(Ảnh: K.sina)
Cảm nhận được lòng hiếu thảo của các con và tình cảm của người thân trong gia đình, người mẹ già đã rơi nước mắt. “Cha mẹ vất vả nuôi chúng tôi lớn. Gia đình chúng tôi sống ở nông thôn và lúc đó hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ có điều kiện hơn, mọi người đều muốn bày tỏ lòng hiếu thảo”, người con trai cho biết.
Có thể với nhiều người, hình ảnh này có phần hơi phô thương, bởi báo hiếu nên từ tâm và tận đáy lòng, chứ không nên dùng bề ngoài khoe mẽ. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, thấy được nước mắt hạnh phúc của cụ bà đã rơi, có lẽ chúng ta phải suy nghĩ khác đi một chút.
Dòng lệ ấy nói lên điều gì? Hạnh phúc, vui sướng và sự vỡ òa, bởi nếu con cháu không chân thành quan tâm, bà con họ hàng không chân thành yêu quý, thì cụ bà đã không xúc động nhiều như thế.
Có lẽ, niềm vui sướng nhất của đôi vợ chồng già không nằm ở tiệc lớn tiệc bé, giàu sang vinh hoa mà bởi sự đoàn kết của con cháu. Và lễ mừng thọ 80 chỉ như là một kỷ niệm đáng nhớ mà thôi.
(Ảnh: K.sina)
Hôm nay, buổi tiệc có thể hơi ồn áo, náo động nhưng nó là minh chứng sống cho một điều, cả cụ ông và cụ bà đều sống một đời thiện lương, tốt bụng, ấm áp. Vậy nên 180 người thân mới không quản đường sá xa xôi để tìm về, bất chấp nắng mưa, bất chấp công ăn việc làm đang còn dang dở.
Hình ảnh ấy vừa khiến chúng ta cảm động, lại vừa là tấm gương sáng để thế hệ sau noi theo. Người lớn, hãy như ông bà cha mẹ, sống chuẩn mực và giàu tình cảm! Con cháu hãy luôn hiếu thảo, nghe lời, hãy biết cách quan tâm chăm sóc người thân… thì thế giới này sẽ tự khắc đẹp tươi bội phần.
Nên nhớ, sau này chúng ta sống ra sao, khi về già có được hạnh phúc hay đau khổ, tất đều do quãng đời ở phía trước mà thành. Chúng ta đối xử với bố mẹ như thế nào thì sau này con cháu cũng sẽ đối xử với mình y như vậy.
Ảnh: K.sina)
Còn nhớ cách đây không lâu, nam ca sĩ Quang Dũng cũng từng tổ chức một bữa tiệc mừng thọ cho người mẹ 80 tuổi của mình. Trong giây phút xúc động và thiêng liêng, anh nghẹn ngào:
"Một đời mẹ chỉ biết chồng và con. Mẹ có 10 người con với bốn lần vĩnh biệt. 80 tuổi, mẹ mới có sinh nhật lần đầu vì nỗi lo cơm áo, tảo tần với chợ búa, con cái thì đứa lớn bồng bế, đứa nhỏ cứ thế lớn dần theo năm tháng...
Mẹ an tâm nhé, chúng con sẽ luôn gần gũi bên mẹ. Chúng con chỉ mong mẹ vui cười an nhiên với cuộc sống và mãi bên con cháu. Chúc sinh nhật mẹ yêu thương".
(Ảnh: VNE)
Tất nhiên, bữa tiệc năm ấy ai cũng khen Quang Dũng là người con hiếu thảo, chẳng ai dám chê bai anh ‘màu mè, tạo kiểu’ hay ‘giàu có rồi rình rang’. Bởi họ hiểu, tình cảm của anh chân thành và đáng quý. Trong khi cụ bà ở tuổi 80 mới biết sinh nhật là gì – khiến nhiều người nghẹn ngào vì mẹ cha mình cũng từng như thế.
Vậy nên đừng nghĩ làm lễ mừng thọ, tổ chức sinh nhật cho mẹ cha là điều gì đó phô trương, sáo rỗng. Dẫu biết yêu thương phải từ tâm nhưng với người già, hình thức cũng quan trọng biết bao. Ừ thì tiệc không cần phải linh đình, xa hoa nhưng chỉ cần ấm áp và vui vẻ thì lúc nhắm mắt xuôi tay, mẹ cha có thể an yên mà mỉm cười.
Cả một đời vất vả vì cháu con, mẹ cha hoàn toàn xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất.
Nguồn tham khảo: K.sina.com

