Chợ Bắc Hà chỉ họp vào sáng Chủ nhật hàng tuần


Qua cây cầu bắc ngang con sông Chảy đưa chúng tôi đến huyện vùng cao Bắc Hà của tỉnh Lào Cai. Từ xa đã nghe tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng người rộn rã, thấp thoáng với màu váy áo rực rỡ khiến phiên chợ vào Chủ nhật hàng tuần của Bắc Hà thêm phần tươi vui.


Video: Phiên chợ nguyên sơ vùng cao Bắc Hà, vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc



Chợ Bắc Hà là nơi tập chung mua bán, trao đổi hàng hóa của đồng bào dân tộc H Mông trong vùng. Từ sáng sớm khi núi rừng còn mờ sương thì khắp các con đường trên núi hoặc trong thung lũng đã nghe văng vẳng tiếng khèn, tiếng lục lạc ngựa của người dân đi chợ. Các mẹ, các chị gùi những sản vật nặng trĩu sau lưng xuống chợ bán. Đó là rau củ, lợn, gà, đặc biệt nhất là hàng thổ cẩm. Những bộ quần áo thổ cẩm được các cô gái H Mông dệt bằng tay với nhiều màu sắc sặc sỡ. Sau khi bán xong hàng, các cô gái rủ nhau sà vào những sạp hàng trong chợ để mua cho mình chiếc vòng bạc, hoa tai hay vòng tay làm duyên.


webtretho