Nếu một ngày mẹ cha mất đi thì ông bà chính là người yêu thương ta nhiều nhất, họ sẵn sàng chăm sóc và chở che cho ta. Họ không ngại ngần hy sinh, không ngại vất vả miễn là cháu con được hạnh phúc.

Nhưng thế gian này, đâu phải ai cũng hiểu tình cảm của ông bà, biết trân quý gia đình. Nhất là người trẻ tuổi, mục tiêu cao nhất của họ là có tiền, sung sướng nhất là hưởng thụ, thích nhất là ăn chơi. Vậy cho nên, họ sẵn sàng lợi dụng hai chữ tình thân để làm chuyện đáng trách. Ví như trường hợp sau là một câu chuyện đáng buồn.

hình ảnh

(Ảnh trái: express.co.uk; Ảnh minh họa phải: videnskab.dk)

Tòa án ở thành phố Newport (xứ Wales) từng xử lý vụ án liên quan tới một người có tên Luke Quatrini bị chính ông ngoại khởi kiện. Cậu cháu trai 34 tuổi đã âm thầm rút tiền từ tài khoản của ông Clifford Bartlett, 92 tuổi, suốt thời gian dài bằng thẻ ngân hàng.

Luke chuyển tới sống cùng ông vào năm 2012, khi nhà của anh ta xảy ra một vụ cháy. Trong vòng 10 tháng cho tới khi bị phát hiện, Luke trộm khoảng 4.000 USD. Anh ta chi 500 USD cho bạn gái làm ngực, số còn lại để đặt hàng qua mạng, mua vé máy bay, thuê khu vệ sinh di động...

Người yêu của Luke là người mẫu kiêm thợ làm tóc. Cô gái 29 tuổi vẫn hồn nhiên khoe những bức ảnh sau khi sửa vòng một của mình lên mạng mà không quan tâm tới nguồn gốc số tiền.

hình ảnh

Luke Quatrini cùng bạn gái (Ảnh:express.co.uk)

Theo điều tra, vụ trộm chỉ bị phanh phui khi người ông nhận được thư báo tài khoản không đủ để thanh toán tiền điện. Khi đó, ông Bartlett lập tức đi báo cảnh sát rồi tới kể cho con trai.

"Bố tôi thực sự rất thất vọng. Ông ấy òa khóc, điều rất hiếm khi xảy ra. Ông ấy còn buồn hơn vì nghi ngờ rằng chính người trong nhà đã lấy tiền của mình", anh Michael, con của ông Bartlett, nhớ lại.

Sau một thời gian điều tra, cảnh sát phát hiện rằng, chính cháu ngoại của ông Bartlett là thủ phạm. Luke còn bị cáo buộc liên quan tới một số khoản tiền bị thất thoát khác và đang chờ ngày bị kết án. Hiện tại, ông Bartlett đã qua đời. Còn người cháu cháu Luke Quatrini vừa phải ra tòa vừa bị họ hàng xa lánh.

hình ảnh

Bộ ngực mới của bạn gái Luke Quatrini (Ảnh:express.co.uk)

Đúng là một câu chuyện chát đắng, bi ai và đầy xấu hổ. Thanh niên sức dài vai rộng không biết chí thú làm ăn, lại tìm cách trục lợi lên ông ngoại già nua. Nhìn nước mắt ông rơi, nhìn nỗi lòng đau đớn khi phải nghi ngờ chính người thân nhất mà thấy lòng nghẹn lại.

Người già, đã sống một đời vất vả, đã trải qua biết bao chuyện, họ cũng bị lừa vô số lần. Nhưng đau nhất vẫn là cảnh bị lừa bởi chính người thân yêu, không phải họ không đủ kinh nghiệm sống để biết mà bởi họ không dám tin, không muốn nghi ngờ máu mủ của mình.

Đáng ra ở tuổi này, cụ ông phải được hưởng một cuộc sống trọn vẹn, đoàn viên, ngập tràn tiếng cười thì ngờ đâu, lòng tham của tuổi trẻ lại là con quỷ dữ xâm chiếm tính người. Số tiền ấy, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng niềm tin vỡ vụn từ người ông, người cha, từ những họ hàng thân thuộc không thể vớt vát.

hình ảnh

Luke Quatrini tại phiên tòa (Ảnh: express.co.uk)

Có lẽ người đàn ông ấy vẫn chưa trưởng thành dù tuổi đã lớn, anh ta nên gặp biến cố nhiều hơn để hiểu sai lầm năm xưa của mình ngu xuẩn đến chừng nào. Nhưng vì cụ ông đã mất, nếu có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Càng ngẫm lại càng đau đớn.

Lại nói, cô bạn gái kia cũng thật hồn nhiên và vô tư, tiêu tiền của bạn trai mà không thèm quan tâm đến nguồn gốc. Nếu biết bộ ngực mới cô đang mang được đánh đổi bằng nước mắt của biết bao người, liệu cô còn vui vẻ và hạnh phúc được hay không?

Hỡi ôi giới trẻ, cuộc sống càng hiện đại, các bạn càng phóng khoáng và ích kỷ, các bạn chỉ nghĩ đến niềm vui cá nhân mà quên đi giá trị tình thân, gia đình. Trong khi trên thế giới này, có những em bé còn rất nhỏ tuổi, kiến thức chưa có nhưng đã có ý thức bảo vệ người thân.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)

Nói đâu xa, ở TQ từng có câu chuyện đầy xúc động về em bé 5 tuổi một mình chăm ông nội già yếu. Cụ thể, cậu bé Yangyang ngay khi vừa chào đời đã bị mẹ bỏ rơi. Bố em ngay sau đó cũng đi khỏi làng, hiếm khi về thăm con.

Từ đó đến nay  Yangyang sống cùng ông nội Xu Wenchang (55 tuổi) một người thường xuyên ốm đau và bị thấp khớp nặng. Năm 2017, ông Xu bại liệt, chỉ nằm một chỗ.Vậy là từ năm lên 3, cậu bé Yangyang đã bắt đầu làm quen với công việc nhà.

"Tôi chỉ nằm trên giường và hướng dẫn thằng bé mọi việc, từ cách sử dụng máy giặt đến cách nấu một số món cơ bản. Cũng may nó là đứa khá thông minh, tiếp thu rất nhanh", ông nội Yangyang nói.

Vì cậu bé chỉ cao khoảng một mét, nên phải đứng trên ghế để lấy quần áo trong máy giặt ra. Bếp điện cũng để dưới đất để tiện nấu nướng. Năm ngoái, Yangyang đi học mẫu giáo, nhưng phải bỏ học ở nhà chăm sóc ông. Dẫu cuộc sống khó khăn và bộn bề như thế nhưng cậu bé vẫn lạc quan, tươi tỉnh.

hình ảnh

Bé 5 tuổi giúp ông nội làm việc nhà (Ảnh: VNE)

Nhìn Yangyang mà nước mắt cứ chảy dài, đến một cậu bé tuổi còn nhỏ như thế mà đã ý thức được trách nhiệm của bản thân. Vậy thì người lớn, có ăn có học, có mẹ cha dạy dỗ, có bạn bè thầy cô, có môi trường và điều kiện sống hoàn hảo, xin hãy tự xem lại mình.

Mất vàng mất bạc có thể mua nhưng mất đi tình thân và người thân là mất đi điều đau đớn nhất, không cách nào sửa chữa. Đừng dại dột đánh rơi, bởi cả đời chẳng thể nào tìm lại.

Nguồn tham khảo: express.co.uk