Từng giúp cô gái trong cơn bão dữ tợn năm xưa, người lính cứu hộ lại rưng rưng cảm ơn ngược lại nạn nhân. Thoạt nghe có vẻ lạ lùng nhưng hóa ra câu chuyện chính là minh chứng cho việc “trao đi là nhận lại”. 

hình ảnh

Theo lẽ thường, khi chúng ta chịu ơn từ ai đó hẳn sẽ phải nói lời cảm tạ để bày tỏ tấm lòng tri ân đến người cứu giúp mình. Tuy nhiên người lính cứu hộ trong câu chuyện bên dưới lại khác, anh dốc tâm sức để tìm lại cô bé từng được anh cứu năm xưa để nói lời mang ơn đến cô. 

Chuyện là vào năm 2005, nước Mỹ bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão Katrina quét qua. Trong cảnh thiên tai, Mike Maroney đã hết lòng hết dạ cứu giúp nhiều người dân như đúng trách nhiệm của một người lính cứu hộ. Bất chấp hiểm nguy, thậm chí đánh cược tính mạng, Mike đã đưa nhiều gia đình thoát khỏi tử thần. 

Trong số đó, khoảnh khắc cô bé Lashay 3 tuổi ôm thật chặt cổ anh, cả hai cùng cười thật tươi vì vừa thoát khỏi hiểm nguy đã lay động nhiều người. Đó là biểu hiện cao đẹp của tình người giữa lúc thiên tai hoạn nạn cũng như tấm lòng quả cảm của người lính cứu hộ đã giúp đỡ biết bao số phận chới với giữa dòng nước. 

hình ảnh

Người lính cứu hộ xúc động gặp lại cô gái mình từng cứu năm xưa. (Ảnh: recreoviral)

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một lính cứu hộ, Mike đã không may mắc phải hội chứng rối loạn stress sau sang chấn. Điều đặc biệt là trong nhiều năm tháng sau này, người lính cứu hộ đã luôn mang theo tấm ảnh chụp cùng cô bé Lashay bên mình, như nhắc nhở và xoa dịu bản thân trước những sang chấn. Rằng, anh đã từng can đảm, từng sống có ích và đáng tự hào trong vai trò của một người lính giúp người khó. 

Cuối cùng, Mike quyết định tìm lại cô bé 3 tuổi năm xưa từng được anh cứu. May mắn, nhờ vào sức mạnh của mạng xã hội nên anh rưng rưng gặp lại Lashay lúc này đã lớn phổng phao. Trong lần trùng phùng đầy cảm xúc ấy, người lính cứu hộ đã nghẹn ngào nói lời cảm ơn đến Lashay. Chẳng những không kể công, anh còn cho rằng chính Lashay đã “cứu rỗi cuộc sống của chú nhiều hơn những gì chú đã làm được cho cháu". 

hình ảnh


(Ảnh: recreoviral)

Nghe lời thú nhận của người lính cứu hộ mà nghẹn ngào. Anh bất chấp hiểm nguy, lao vào cứu người nhưng lại không hề xem đó là cách “ban ơn”. Thậm chí, nhờ việc cứu người nên giúp tâm hồn Mike thư thái, cảm giác đã sống những năm tháng thật có ích thay vì vô nghĩa, phí hoài. 

“Làm ơn há dễ trông người trả ơn”, xưa nay mọi người vẫn luôn đề cao những trường hợp trượng nghĩa, hết lòng hết dạ giúp người không cần toan tính. Tuy nhiên, trường hợp của người lính cứu hỏa còn cao đẹp, đáng quý hơn thế: anh làm việc tốt và “mang ơn ngược” người từng được mình giúp. 

hình ảnh

(Ảnh: recreoviral)

Điều này nói lên thông điệp rất rõ ràng rằng, một khi chúng ta biết sống cho đi một cách vô tư ắt sẽ nhận về rất nhiều. Đó là tâm trạng phơi phới, tự hào vì đã góp chút tốt lành cho đời. Như câu chuyện người lính cứu hộ ở trên, anh cho đi sự liều lĩnh, can đảm cứu người và nhận về một “liều thuốc” xoa dịu giữa những ngày đầy hoang mang, bấn loạn do sang chấn tâm lý. Nghĩ mà xem, cảm xúc của chúng ta chẳng phải trở nên phấn chấn, vui vẻ khi nhận ra bản thân vừa làm một việc tốt đẹp. Ngược lại, khi trót có hành động sai trái, hại người hẳn sẽ sống với nơm nớp, dằn vặt, lo âu. 

Nguồn bài viết tham khảo: recreoviral