Mẹ chồng bị tai biến, con dâu nhốt vào cũi như là… vật nuôi
“Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải làm sao?” Trước đây cha ông ta đã có câu hát nói về sự hiếu thảo của người con, vậy mà giờ đây, khi xã hội ngày càng phát triển, tình người có vẻ như càng lúc càng ít đi...
Em lấy chồng đã hơn 15 năm, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc với đầy đủ nếp tẻ. Vì chồng em là con một, bố ông xã lại mất sớm nên vợ chồng em sống với mẹ chồng từ hồi mới bắt đầu về làm dâu tới giờ.
Mẹ chồng em là một người yêu con, thương cháu, ngoài việc buôn bán ngoài chợ, mẹ chồng em luôn cố gắng giúp đỡ việc nhà cho em. Còn em là làm ở công ty nước ngoài, công việc bận bù đầu nhưng nhờ có mẹ giúp nên cuộc sống gia đình em vẫn thuận buồm xuôi gió, nên câu chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu của gia đình em không quá căng thẳng như những người khác. Thế nhưng đùng 1 cái cách đây 3 năm mẹ của chồng em đột nhiên bị tai biến, mọi việc trong nhà bỗng dưng bị xáo trộn, khiến em phải nghỉ ở nhà để chăm mẹ. Dù dùng tất cả cái tâm của mình để giúp bà vượt qua bạo bệnh nhưng tình hình không khả quan, cố gắng được 2 năm mẹ chồng em mất, để lại sự áy náy cho em và chồng. Thế mà có những người vẫn còn cha mẹ, dù đó là cha mẹ của chồng lại đối xử với các đấng sinh thành vô cùng độc ác. Điển hình như trường hợp của một bà cụ ở Nam Định dưới đây. Em kể cho các mẹ nghe nhé:
Mới đây, em có xem được clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bị chính con dâu của mình ngược đãi, chửi bới rồi đánh đập dã man. Theo như người đăng clip chia sẻ, cụ bà đã 70 tuổi nhưng lại bị con dâu bắt nhịn đói và nhốt trong nhà khóa trái cửa: “Cụ già bị tai biến, sáng cụ đái ra quần, đứa con dâu nhảy vào bóp cổ và tát cụ đỏ hết cả mặt. Hàng xóm sang để can ngăn, gọi thằng con giai về nó cũng không thèm về, đứa con gái sang thì cho bà vào nhà nhốt từ sáng đến giờ không cho cụ ăn. Cụ kêu khóc, kêu đói trong nhà thì mọi người mới biết mang đồ ăn sang cho cụ”.
Cụ già trong clip yếu ớt vì đói và bị nhốt bên trong trả lời vọng ra khe cửa với khuôn mặt đau đớn, nước dãi chảy nhiều, với giọng nói thều thào: “Từ sáng đến giờ tôi đâu có cái gì ăn”. Câu chuyện tiếp tục khi được người hàng xóm hỏi han thì bà cụ cho biết buổi sáng có hỏi con dâu một câu thì bị cô con dâu đánh, tát và bóp cổ. Tiếp lời, bà cho biết mình có 5 đứa con nhưng đi làm ở Hà Nội hết, bà ở lại với người con trai và con dâu thì xảy ra cơ sự này.
Dù nhận được rất nhiều “gạch đá” về đứa con dâu bất hiếu. Nhưng để ý kỹ họ sẽ thấy tại sao người đời cứ bắt buộc con dâu phải có nghĩa vụ chăm sóc cho bố mẹ chồng. Vậy sao không ai suy nghĩ đến việc anh con trai cũng chẳng thèm để ý đến mẹ mình? Khi có người gọi phản hồi về tình trạng của mẹ mình, anh ta chẳng thèm quan tâm đến mẹ, mà phó mặc tất cả cho vợ. Phải chăng bà cụ quá quắt khiến những đứa con cảm thấy áp lực, không thể chu toàn chăm sóc mẹ khi tuổi già sức yếu.
Có một số mẹ liên tưởng đến chuyện con rể với bố mẹ chồng, và đặt ra giả thiết tại sao chỉ có con dâu mới phải chăm sóc bố mẹ chồng, con rể cũng phải đối xử với bố mẹ vợ như thế. Nhiều trường hợp, chồng chu cấp tiền bạc, sắm sửa cho bố mẹ chồng thì công khai, trong khi vợ muốn lo về cho bố mẹ thì cứ phải lén lút, thậm thụt. Cứ sợ chồng nói vợ chỉ biết quan tâm bố mẹ đẻ, không quan tâm bố mẹ chồng, chỉ lo lấy tiền chồng kiếm được vun vén cho bố mẹ đẻ,….
Vợ là bạn đời, là người chia ngọt sẻ bùi, người cùng ta đihết quãng đường còn lại của cuộc đời. Con gái lấy chồng là để cùng chồng xây dựng tổ ấm, cùng chồng chăm sóc cho bố mẹ cả hai bên khi về già. Người đàn ông nào cũng muốn vợ đối xử tốt với bố mẹ mình, vậy họ không có quyền hoạch họe khi vợ đối xử tốt với bố mẹ họ. Những người đàn ông đã có vợ hãy xem lại, đã bao giờ các anh thật lòng đối xử tốt với bố mẹ vợ trước khi bắt họ đối xử tốt với bố mẹ mình hay chưa? Nói như thế không có nghĩa là phản pháo tất cả quan niệm về trách nhiệm và nghĩa vụ của nàng dâu. Chỉ mong cho các anh có thể hiểu san sẻ với các chị mà thôi.
Em hơi lan man một tí, giờ xin phép vào vấn đề chính ạ. Theo kinh nghiệm chăm sóc người ốm 2 năm của em thì chăm sóc người ốm không hề đơn giản, nhưng đóng vai trò rất quan trọng. Vẫn biết việc chăm sóc bố mẹ chồng vất vả, khó khăn vì không cùng máu mủ, không có công sinh thành, nhưng đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận của người làm dâu con. Người ta vẫn nói “tứ thân phụ mẫu” là muốn nhắc nhở rằng: cha mẹ chồng/vợ cũng như cha mẹ mình. Đã là tứ thân phụ mẫu thì trách nhiệm của con cái phải như nhau. Nhận thức được điều này, người chăm sóc sẽ không cảm thấy mệt mỏi và thoải mái hơn trong công việc.
Bên cạnh đó, khi trong gia đình có người ốm dài ngày, các thành viên cần bàn bạc với nhau về kế hoạch, phương pháp chăm sóc. Cố gắng chia đều công việc để không gây áp lực cho riêng một cá nhân nào. Do tâm lý nên người ốm bao giờ cũng mong được quan tâm nên cần cắt cử người trông nom thường xuyên. Không nên để người già thấy nét mặt lo lắng, buồn bã của người chăm sóc. Cần an ủi và có thể xoa bóp cơ thể để người già cảm thấy dễ chịu hơn các mẹ nhé.