Người lớn thường dạy con nít không nên nói dối, nói dối là xấu xa, là lừa đảo. Người lớn đem bài học của cậu bé chăn cừu ra để răn dạy thế hệ măng non. Nhưng lạ lùng thay, người lớn lại nói dối nhiều hơn ai hết. Đã thế, họ còn nghĩ ra những màn kịch vô cùng bất ngờ.

Ví như ở Thái Lan, có một cặp vợ chồng vì quá túng thiếu nên tự bày ra ‘mưu hèn kế bẩn’. Theo đó, anh chồng tên Tachawit Janngiw đã nhờ vợ đăng ảnh mình nằm vờ quađời trên Facebook để nhận được tiền mai táng từ người thân, bạn bè.

hình ảnh

(Ảnh:worldofbuzz)

Sau đó, người vợ đã đăng ba bức ảnh chồng nằm bất động, hai lỗ mũi nhét bông để trông như chết thật. "Bức ảnh cuối cùng trước khi đóng Facebook của anh. Yêu anh", người vợ viết và kể thêm với bạn bè chồng rằng anh qua đời vì ung thư và hen suyễn.

Khi mọi người hỏi tại sao trước đây anh không có bất kỳ triệu chứng ốm yếu nào, chị đáp rằng "anh ấy chỉ cố tỏ ra khỏe mạnh thôi".Sau đó, người vợ còn gọi cho mẹ chồng đang sống ở tỉnh Lampang để xin tiền.

Đau buồn, thương con, gia đình đã góp được 590 USD gửi cho chị để mua quan tài và lo tàu xe đưa thi thể chồng về quê. Họ cũng đặt các dịch vụ tang lễ để thực hiện vào ngày hôm sau. Nhưng hôm sau vẫn chưa thấy người thân về, chị họ của Tachawit gọi vào số máy của em.

hình ảnh

Bức hình được đăng tải trên mạng (Ảnh:worldofbuzz)

Sau khi nói "alo" và nhận ra người ở đầu dây bên kia, anh Tachawit lập tức dập máy nhưng sự việc giả chết của anh ta đã bị bại lộ. Mẹ của Tachawit kể lại với một tờ báo rằng:

"Con dâu nói nó không có tiền để lo ma chay cho chồng nên tôi đã gửi tiền ngay hôm đó". Mặc dù gia đình tốn 1.800 USD đặt các dịch vụ tang lễ, nhưng bà không giận con trai vì dẫu sao anh vẫn còn sống.

Tuy nhiên, bạn bè thì không tha thứ cho hành động này và còn chỉ ra các hành vi lừa dối trước đây của Tachawit, gồm việc lấy trộm ví tiền họ định mang đi quyên góp.

Một người bạn cùng lớp với anh này bực dọc trách trên mạng: "Cậu là đồ tồi. Chúng tôi thấy tiếc khi đã học chung với cậu. Cậu khiến chúng tôi tổn thương. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu lần nữa".

hình ảnh

Sự thật là người đàn ông vẫn sống vui vẻ (Ảnh:worldofbuzz)

Thế đấy, bài học về cậu bé chăn cừu chưa bao giờ là ‘lỗi mốt’, dù xưa cũ hay hiện đại, dù xã hội nghèo nàn hay văn minh thì luôn có những con người nói dối để trục lợi. Đùa có hai kiểu, một để cho vui và hai là gậy ông đập lưng ông. Như trường hợp của anh Tachawit Janngiw thì chắc chắn sẽ bi đát hơn nhiều.

Nên nhớ, ma chay là chuyện rất buồn, đem cái chết ra trục lợi là hành vi xấu xa. Hãy nghĩ đến những gia đình bất hạnh, chạy vạy khắp nơi để cố gắng níu kéo sự sống của người thân nhưng không thành... rồi nhìn lại mình, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn minh mẫn. Vậy mà dám giả chết để lấy chút tiền, khiến gia đình, bạn bè đau khổ… vậy có quá đáng lắm không?

Sau cùng, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, tiền có thể lấy cũng có thể trả, nhưng tình cảm một khi rạn nứt thì không hàn gắn được, chưa kể danh dự bản thân và gia đình cũng bị ‘bôi đen’ đi rất nhiều.

Sau này, vợ chồng họ sẽ chẳng ai dám lại gần, sẽ chẳng ai tới chơi, và nếu có chuyện gì bất trắc, chắc cũng chẳng ai tới thăm hỏi. Và họ, lại trở thành cậu bé chăn cừu, phiên bản xấu xí.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Baomoi.com)

Chợt nhớ cách đây không lâu, cũng có một trường hợp đau lòng, oái ăm gây bão mạng xã hội rầm rộ. Theo đó, một người chồng giả chết để lấy tiền bảo hiểm nhưng vô tình hại chết người thân.

Cụ thể, người đàn ông 34 tuổi họ He mất tích và bị nhận định qua đời sau khi người ta tìm thấy chiếc xe anh ta đi mượn đâm xuống một con sông ở tỉnh Hồ Nam, TQ.

Quá đau khổ vì sự ra đi của chồng, ba tuần sau, người vợ 31 tuổi đưa con trai 4 tuổi và con gái 3 tuổi cùng về "thế giới bên kia". Sự thật là cô đã không biết chồng mình còn sống và cái chết của anh ta chỉ là một phần trong vụ lừa để nhằm có được tiền bảo hiểm nhân thọ.

Trước khi kết thúc tất cả, người vợ để lại một ghi chú trên trang mạng xã hội nói rằng không muốn sống sau sự rađi đột ngột của chồng. Cô cũng nói thêm rằng mình đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nên cô muốn đưa các con cùng đi để giađình có thể gặp nhauở thế giới bên kia.

Sau cái kết nằm ngoài dự tính, người chồng trở về và ra tự thú. Anh cho biết mình phải giả chết vì gặp khó khăn tài chính và cô vợ sẽ trở thành người thụ hưởng khoản thanh toán bảo hiểm của anh ta.

hình ảnh

Người đàn ông giả chết lừa tiền bảo hiểm (Ảnh; Dân Trí)

Cảnh sát tiết lộ người đàn ông nợ hơn 100.000 nhân dân tệ (hơn 335 triệu đồng) vì đã tiến hành một khoản vay trực tuyến. Anh ta vay tiền để điều trị cho con gái mắc bệnh động kinh rồi không trả nổi nợ. Vốn đã mua bảo hiểm nhân thọ trước đó nên trong lúc túng quẫn, anh ta quyết định giả chết để gia đình được nhận 1 triệu nhân dân tệ (3,35 tỷ đồng).

Thế đấy, ai trong đời rồi cũng có lúc túng quẫn, nhưng không thể vì thiếu tiền, vì nghèo đói mà đi lừa đảo khắp nơi, bởi nhân quả đến nhanh và rõ ràng lắm. Đáng sợ nhất, người trả nghiệp không phải là mình, mà chính những người thân yêu phải gánh.

Vậy nên, trước mỗi lời nói dối, xin người lớn hãy cân nhắc thật kỹ. Chúng ta sống để còn làm gương cho con trẻ, chúng ta sống vì một xã hội tốt đẹp hơn. Suy cho cùng, chỉ có niềm tin và sự chân thành muôn đời vẫn là nền tảng vững chắc của mọi mối quan hệ. Còn một lần bất tín, thì vạn lần bất tin.

Nguồn tham khảo: VNE