Từ xa xưa, ông bà ta đã dạy: “Cây sống nhìn vào rễ, người sống nhìn vào tâm”. Đừng vì tiền tài lợi danh nhất thời mà bỏ quên giá trị cơ bản nhất, đó là tình người, nhất là ở vào thời điểm nguy nan cấp bách của cả xã hội.
Tuy nhiên khi đại dịch bùng phát, cả thế giới hướng về Trung Quốc, lòng nhân đạo tỏa sáng muôn nơi thì hiện tượng trục lợi dựa trên sự lo sợ lại càng trở nên đáng hổ thẹn. Rất nhiều trường hợp bị bắt, rất nhiều kẻ phải chịu phạt vì sự hám lợi của mình.
Sau những thông tin như thế, con người dần tự vấn lương tâm. Vậy mà kỳ lạ thay, một nam ca sĩ (đang trong giai đoạn làm thực tập sinh) lại dám chơi lớn, lừa đảo người hâm mộ trong việc buôn bán khẩu trang.
(Ảnh: Sohu/ Thanh Niên)
Cụ thể vào ngày 14.2 vừa qua,nam ca sĩ đối mặt với cáo buộc cuỗm hơn 280.000 nhân dân tệ (hơn 932 triệu đồng) từ nhiều người nhờ việc rao bán khẩu trang trên mạng, lấy tiền từ người mua rồi “cao chạy xa bay”.
Lúc bị tóm, anh vẫn còn đang nằm đắp chăn ở nhà. Hiện Hoàng Trí Bác đang bị giam giữ hình sự. Nếu bị kết tội, anh có thể ngồi tù từ 3 đến 10 năm.
Theo cô Lu sống ở phố Đông, một trong những nạn nhân của Hoàng Trí Bác kể lại, khi thấy một nam ca sĩ đăng tin bán khẩu trang, cô đã ngay lập tức đặt cọc 107.000 nhân dân tệ (tương đương 350 triệu đồng) để mua 400.000 cái phòng dịch Covid-19.
Vì túng thiếu, nam ca sĩ đã đi lừa đảo (Ảnh: new.qq)
Sau khi chuyển khoản xong xuôi, cô Lu được người bán hẹn đến Dương Châu lấy hàng, nhưng không tìm thấy ai. Nhận ra mình bị lừa, cô Lu báo cảnh sát. Ngoài cô Lu thì mỹ nam họ Hoàng còn lừa gạt không ít người.
Điều đáng ‘buồn cười’ là cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Hoàng Trí Bác còn tích cực động viên đội ngũ y tế đang chống lại dịch viêm phổi Covid-19. Anh cũng kêu gọi mọi người giữ gìn sức khỏe phòng dịch.
Vậy mà thực tế thì anh lại lừa đảo kiếm tiền trong lúc thời kỳ hỗn loạn. Hành vi của Hoàng Trí Bác bị dư luận chỉ trích kịch liệt. Tên của anh đang nằm trong top tìm kiếm và là chủ đề bàn luận ở Trung Quốc và các nước khác.
Ngay sau khi em trai bị bắt, trên trang cá nhân, chị gái nam ca sĩ Hoàng Trí Bác đã đăng một tâm thư dài. Chị gái cho biết, gia đình cô là một hộ nông dân bình thường, thu nhập thấp, cha mẹ từng rất vất vả để lo cho hai chị em ăn học.
Nhưng khi cha bị bệnh tim, cả hai chị em đã phải bỏ học để làm công. Vì vậy trình độ văn hóa cũng như hiểu biết về pháp luật đều thấp.
(Ảnh: Thanh Niên)
Tiền công hai chị em kiếm được để cho cha chữa bệnh. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ Hoàng Trí Bác đã có mong ước trở thành nghệ sĩ, vì vậy anh vừa đi làm vừa đi học nhảy. Sau một thời gian cố gắng, rất vất vả Hoàng Trí Bác mới có thể xin vào làm thực tập sinh trong công ty giải trí Nhạc Hoa.
"Việc học tập và đào tạo để trở thành nghệ sĩ tiêu phí một khoản tiền rất lớn. Giấc mộng nghệ sĩ tưởng chừng như đơn giản nhưng sau lưng là những chua xót, khó khăn mà ít người biết tới", chị gái Hoàng Trí Bác chia sẻ.
"Tết Âm lịch vừa qua, em trai tôi về nhà và nhìn thấy cha sức khỏe kém hơn trước, đặc biệt bác sĩ còn đề nghị phẫu thuật lần thứ hai, số tiền rất lớn mà em tôi hiện tại còn là thực tập sinh, không có khoản thu vào. Vì vậy, cậu ấy mới nảy sinh ý định lừa đảo, vi phạm pháp luật. Trí Bác cũng giấu người nhà hành vi của mình", chị gái cho biết nguyên nhân khiến nam thần tượng trẻ hành động dại dột.
Đúng là khôn ba năm dại một giờ, Hoàng Trí Bác vừa đáng giận vừa đáng thương. Thương là vì anh có hiếu, túng quá làm liều nhưng giận là vì anh u mê chọn sai cách. Nên nhớ, cho dù anh lừa đảo thành công, đem số tiền ấy đi cứu cha thì chưa chắc ông đã thấy hạnh phúc bởi hành vi sai trái của con mình.
Cảm thông và thấu hiểu nhưng việc của Vương Trí Bác sai quá sai rồi, chẳng thể nào bao che được. Xin đừng đổ lỗi cho cái nghèo, đừng đổ thừa cho hoàn cảnh. Có câu nói rằng: Hậu quả khủng khiếp nhất của người nghèo là họ tự bóp méo suy nghĩ của chính mình.
Hãy nhìn ra xã hội, có người rất nhiều người nghèo, gồng gánh nuôi con thơ và mẹ cha già bệnh tật nhưng khi thấy tiền rơi, họ vẫn trả lại cho người đã mất. Số tiền ấy có khi lên tới trăm triệu kèm theo vàng bạc xung quanh – ví như trường hợp của chị Lê Thị Mai bán vé số TP.Đồng Xoài, Bình Phước.
Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)
Vậy nên, hành động của Vương Trí Bác chẳng thể nào bao biện được. Nhất là khi anh dùng ‘khẩu trang’ để lừa đảo giữa đại dịch đáng sợ như thế này. Người khác đội giá lên, tăng gấp đôi gấp ba, họ ác độc nhưng ít ra còn đến tay người mua.
Còn Vương Trí Bác, không sở hữu một chiếc khẩu trang nào vẫn đánh liều đi lừa đảo. Vậy là tự mình hại đồng bào mình. Suy cho cùng, học vấn anh thấp, nhân cách chưa cao lại thêm gia cảnh nghèo khó đã biến một chàng trai có tiền đồ sáng lạn rơi vào ngõ cụt.
Sau này, mãn hạn tù, anh không những không được phép bước vào giới nghệ thuật mà còn bị chính người dân của mình tẩy chay, khinh bỉ. Làm chuyện gì cũng khó, làm việc gì cũng bị xa lánh. Chưa kể cha anh đang bệnh nặng, nghe tin con trai lầm đường lại càng sầu khổ hơn.
Có câu nói rằng: “Không làm được việc thiện, ít nhất đừng làm điều ác”. Cũng đừng thấy điều ác nhỏ mà làm, việc thiện nhỏ mà không làm. Cây sống phải nhìn vào rễ, cũng như người sống phải nhìn vào tâm. Hãy nhớ rằng, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy.
(Ảnh: Thanh Niên)
Có lẽ, đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều người, nhất là với những ai đang nung nấu ý định trục lợi từ việc buôn bán khẩu trang. Nên nhớ, đại dịch đáng sợ lắm rồi, đừng để lòng người còn đáng sợ hơn!
Nguồn tham khảo: Zing.vn/ Thanh Niên

