Đọc báo, em hay thấy mấy vụ fan cuồng mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán các mẹ ạ. Chẳng hiểu từ đâu lại có một bộ phận giới trẻ (và cả không trẻ) xem thần tượng còn hơn cha mẹ của mình. Đến nỗi, khi thần tượng có bạn gái (bạn trai) hay lập gia đình thì không ít fan cuồng đã... tự tử để phản đối.



Đúng là không thể hiểu được giới trẻ này nay. Đành rằng là họ yêu họ thích một ca sĩ, diễn viên nào đó, nhưng cuồng tới mức không thèm tiếc cả mạng sống của mình thì đúng là "hết thuốc chữa" rồi.



Vụ Luhan hẹn hò với người đẹp 9x kém 7 tuổi Quan Hiểu Đồng mới đây làm mạng xã hội Weibo sôi nổi khi nhiều người chúc mừng cặp đôi nhưng bên cạnh đó cũng có không ít thành phần fan cuồng thể hiện sự thất vọng, phẫn nộ.



Hình ảnh đau lòng ghi lại cảnh nhảy lầu của một fan cuồng (đã được làm mờ)





Một người mắc chứng trầm cảm, khi biết tin Luhan công khai bạn gái đã quyết định nhảy lầu tự vẫn





Một trường hợp tự sát khác diễn ra ở trường đại học Tây An





Cắt tay, nhảy lầu đòi tự sát...




Trên mạng xã hội Weibo truyền nhau hình ảnh rất nhiều fan cuồng khi hay tin nam ca sĩ hẹn hò đã thất vọng tới mức nhảy lầu, rạch tay tự tử. Đúng là quá đau lòng và ghê rợn các mẹ ạ.



Ở Việt Nam, dư luận từng phẫn nộ khi một cô gái nguyền rủa cha mẹ khi không được cho tiền mua vé xem Sơn Tùng biểu diễn: "Sao ông bà không chết sớm cho con cái nhờ, sống làm chi suốt ngày cứ lãng vãng. Xin tiền mua vé đi xem ca nhạc của "sếp" Tùng thì không cho đi, còn dám chê sếp Tùng ăn mặc tởm. Đừng tưởng ông bà là ba mẹ tui thì muốn nói gì nói. Ông bà dám nói xấu đến Sơn Tùng thì đồng nghĩa tôi không còn nể trọng gì ông bả nữa. Đừng tưởng đẻ ra nuôi rồi muốn nói gì thì nói, nói động tới sếp Tùng, thần tượng của tôi thì tôi không thèm ở cái nhà này nữa. Chết hết đi cho tôi nhờ".




Một fan nữ nguyền rủa cha mẹ.




Sau khi bị cộng đồng mạng đồng loạt ném đá, fan nữ này vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục kêu gọi vote giữa một bên là cha mẹ và một bên là Sơn Tùng, với dòng trạng thái: "Sơn Tùng là nhất, chắc không có sếp chị tự tử chết quá".




Sau khi mắng chửi cha mẹ, fan này kêu gọi vote cho Sơn Tùng.




Trước đó cũng từng có một nam sinh cầm dao đưa cho bố mẹ và tuyên bố: "Nếu mẹ cấm con đi xem anh Tùng hát thì mẹ giết con luôn đi" chỉ vì lịch học trùng với buổi biểu diễn của Sơn Tùng.




Bất chấp ánh mắt xoi mói của những người xung quanh, cô gái này cầm bảng xin tiền để mua điện thoại phiên bản idol của Sơn Tùng.




Tháng tư năm ngoái, khi diễn viên Ấn Độ Pratyusha Banerjee (vai Anandi trong phim Cô dâu 8 tuổi) bất ngờ tự sát, có người phụ nữ đã rơi vào trầm cảm đến mức treo cổ tự tử trước mặt con trai 2 tuổi, để "đi theo" thần tượng.




Cái chết của "Nàng Anandi" khiến một fan nữ tự tử ngay trước mặt con trai 2 tuổi.




Khi nhóm nhạc EXO đến Việt Nam, hàng ngàn người hâm mộ chen lấn xô đẩy để được tận mắt nhìn thấy thần tượng. Nhiều cô gái còn khóc lóc thảm thiết. Đúng là không thể nào hiểu nổi các mẹ ơi.












Fan Việt khóc lóc thảm thiết khi gặp thần tượng ngoài đời.




Nhớ lúc danh ca Michael Jackson qua đời, cũng đã có không ít fan cuồng tự tử để "đi với thần tượng" về bên kia thế giới. Hay một câu chuyện về người cha tự tử để con gái gặp thần tượng cũng đã làm rúng động dư luận Trung Quốc.




Khi Michael Jackson qua đời, nhiều fan cuồng đã "nguyện chết" cùng thần tượng.




Vì con gái là fan cuồng Lưu Đức Hoa mà người cha phải tự tìm đến cái chết sau khi đã bán hết nhà cửa, vay tiền nặng lãi, cả nhà phải ngủ vạ vật ở các tiệm ăn nhanh, lang thang khắp nơi.




Cả gia đình cô gái này phải vạ vật ngoài đường vì giấc mơ gặp thần tượng của cô.




Con gái ông đã được gặp Lưu Đức Hoa và chụp ảnh lưu niệm, nhưng cô chưa muốn dừng lại ở đó, cô còn muốn được nói chuyện riêng với nam tài tử này. Đó là lý do người cha tự tìm đến cái chết sau khi đã cạn sạch tiền, tiền ăn, tiền thuê nhà trọ, tiền tiết kiệm. Vì không còn cách nào giúp con thỏa mãn giấc mơ gặp thần tượng, người cha đã đe dọa nếu Lưu Đức Hoa không đến gặp con ông thì ông sẽ tìm đến cái chết. Sau khi để lại bản di ngôn dài 3 trang A4, người cha này đã nhảy xuống sông tự vẫn.




Người cha tự vẫn để con gái được gặp thần tượng.




Em thật không thể tưởng tượng được, có nhiều fan cuồng là giới trẻ nhưng trong đó cũng có những bà mẹ, sẵn sàng bỏ cả con mình, bỏ cả cha mẹ để nguyện chết cùng thần tượng. Tại sao họ lại suy nghĩ nông cạn và ngốc nghếch đến thế. Vì thần tượng mà không ngại chửi mắng cha mẹ hay tự tìm đến cái chết, tự huỷ hoại mạng sống mà cha mẹ cho.


Nhiều fan cuồng thấy thần tượng thì khóc lóc thảm thiết cứ như cha chết mẹ chết, không biết với những bạn trẻ đó, có bao giờ rót cho cha một ly nước hay làm việc nhà phụ mẹ hay chưa, nhưng sẵn sàng lặn lội chờ đợi ở sân bay để đón thần tượng. Những đứa con đó có bao giờ rơi một giọt nước mắt thương cho mẹ cho cha, lại sẵn sàng òa khóc chỉ vì được gặp thần tượng. Các bạn trẻ ơi, chẳng ai xứng đáng là thần tượng của các bạn ngoài cha mẹ các bạn đâu. Đừng hành động ngu ngốc nữa, đừng cuồng tới mức tự hủy hoại mình hay trở thành đứa con bất hiếu nữa, như vậy là dại lắm. Thay vì mải mê chạy theo thần tượng, hãy ở bên cạnh mẹ cạnh cha, vì ai biết đâu một mai mẹ cha không còn bên ta nữa, có khóc thì cũng đã muộn rồi.



Xem thêm bài viết tại:


Choáng với clip nữ sinh cấp 2 đánh bạn dã man, xé áo ngay trên bục giảng...


11 lầnTrang Trần "ngứa miệng" khó ở đụng đâu chửi đó khiến nhiều người "tím tái mặt mày"


Tuổi trẻ lạc lối: con đường sa lầy vào “cái chết trắng” của nữ diễn viên 9X và những cám dỗ của danh vọng!



Xem clip tại:


7 biểu hiện thái quá của "fan cuồng" Kpop


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/10/fxzvGrbeQT-480x360.jpg