Câu chuyện về lối sống giản dị, nhất quyết cho đi trong khả năng để giúp người khó khăn của cựu tổng thống “nghèo nhất thế giới” sẽ khiến nhiều người bái phục. 

hình ảnh

Vốn từng là nhà lãnh đạo của Uruguay, ông Jose Mujica được nhiều người ca ngợi cũng như có những câu chuyện chia sẻ về cuộc sống đơn giản đến mức đáng nể. Nhiều người cũng gọi vui ông là “tổng thống nghèo nhất thế giới” vì kiếm được bao nhiêu là đều đóng góp, giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh. 

Trong những câu chuyện về vị lãnh đạo này, có trường hợp của một anh chàng làm việc tại 1 tòa soạn báo đã tình cờ quá giang trúng ngay xe của vợ chồng Tổng thống Jose Mujica. Hôm ấy, anh Gerhald Acosta trên đường làm về và vẫy tay đi nhờ hơn 20 xe nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chịu giúp. May mắn sao, có một chiếc xe chịu dừng lại và giúp anh một đoạn đường. 

Tuy nhiên, đỉnh điểm của sự kinh ngạc là khi người đàn ông này nhận ra người tốt bụng giúp mình chính là Tổng thống Jose Mujica. Trong khi hàng loạt chiếc xe khác lướt qua, phớt lờ giúp đỡ anh thì Tổng thống chính là người chịu khó dừng lại. Thử hỏi làm sao không vỡ òa, không cảm kích cho được! 

"Tôi không thể tin nổi. Tổng thống Jose Mujica đã cho tôi đi nhờ. Khi tôi xuống xe, tôi đã cảm ơn họ rất nhiều bởi không phải ai cũng có thể giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trên đường, đặc biệt là 1 vị Tổng thống thì điều đó càng không thể", anh Gerhald rưng rưng chia sẻ về kỷ niệm đặc biệt trong đời mình. 

hình ảnh


(Ảnh: VNE)

Trong cương vị của một nhà lãnh đạo lớn, Tổng thống jose Mujica lại gần gũi và chân phương đến đáng nể. Ông sẵn sàng giúp người bên vệ đường đi nhờ một quãng đường mà không màng đến danh phận hay thậm chí an nguy có thể bị đe dọa. Chưa kể, việc ông tự lái xe chở vợ cũng phần nào nói lên lối sống giản dị, không hề xa cách dù ngồi ở vị trí rất đặc biệt. 

Hành động đơn giản nhưng đầy tình người của Tổng thống jose Mujica đã được anh chàng kia hết lời ca ngợi, tấm tắc trên mạng xã hội và khiến nhiều người cảm động. Cuộc sống ngày dần trở nên xa cách, bước ra đường ai cũng mang một tâm thế đề phòng người lạ nên cũng khó để giúp ai đó đang gặp khó bên đường. Liệu đó có phải một gã bịp bợm, mang tai họa cho mình? Chưa kể nhịp sống hối hả cứ cuốn mọi người đi trong cơn sóng, lấy đâu thời gian để tâm đến người đang loay hoay bên lề đường. 

hình ảnh


Những lúc rỗi rãi, cựu tổng thống làm việc đồng áng. (Ảnh: VNE)

Chính vì lẽ đó, nhiều người đã cảm phục và kính nể hành xử cũng như lối sống của cựu Tổng thống Jose Mujica. Trong lúc đương nhiệm, ông từ bỏ sống trong ngôi nhà sang trọng, xa hoa, đầy đủ tiện ích do nhà nước Uruguay cấp để ở trong ngôi nhà của vợ tại một trang trại ở ngoại ô. Những khi rảnh rỗi, không bận chuyện chính trường, ông lại vui thú điền viên khi cùng vợ cuốc đất trồng hoa. 

Thậm chí, có câu chuyện kể rằng chiếc xe của ông được trả giá 1 triệu đô nhưng tổng thống Jose Mujica từ chối bán đi. Lý do được ông đưa ra là chiếc xe dùng để chở chú chó 3 chân đi dạo nên nhất quyết không bán dù giá có cao ngất trời thế nào. 

hình ảnh


Chiếc xe của cựu Tổng thống Jose Mujica. (Ảnh: VNE)

Ngoài lối sống giản dị, sở dĩ ông Jose Mujica được nhiều người gọi với biệt danh “tổng thống nghèo nhất thế giới” vì việc ông quyên góp 90% lương hằng tháng (khoảng 12.000 USD - 240 triệu đồng) cho các hoạt động từ thiện giúp người nghèo khó. Số tiền còn lại của ông chỉ khoảng 16,5 triệu đồng/tháng, tương đương thu nhập bình quân của người dân Uruguay. 

"Tôi được gọi là Tổng thống nghèo khổ nhất thế giới nhưng tôi không hề thấy mình nghèo. Người nghèo là những người làm việc chỉ để cố giữ lấy phong cách sống khá giả, họ luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Đó chính là vấn đề của sự tự do. 

Nếu bạn không có nhiều của cải, bạn sẽ không cần phải làm việc cả đời để giữ được những thứ đó. Bởi vậy, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Tôi có thể bị coi là điên rồ và lập dị, nhưng đó là lựa chọn của riêng tôi”, lời chia sẻ đầy ấn tượng của Tổng thống Jose Mujica. 

hình ảnh

hình ảnh


Cựu tổng thống Jose Mujica và vợ có lối sống giản dị. (Ảnh: VNE)

Luôn rộng lòng trao đi, giúp đỡ mọi người không chút toan tính, cựu tổng thống Jose Mujica đã để lại câu chuyện về tấm gương sống tiết kiệm, không chú trọng vào bề ngoài để che lấp tâm hồn nghèo nàn bên trong. Có thể, mỗi tháng ông chỉ nhận một số tiền đủ sống, không quá dư dả nhưng đáng quý chính là nhận về rất nhiều tình cảm yêu mến của mọi người. 

Những câu chuyện về tỷ phú hay ở đây là cựu tổng thống sống giản dị như truyền đi một thông điệp rõ ràng: ở đời hơn thua nhau chưa chắc ở tài sản, địa vị mà chính là tấm lòng. Có nghèo hay giàu nhưng sống không được kính nể hay cứ bo bo giữ cửa, mưu mô lợi danh thì trước sau cũng khó bền. Còn lại, người biết sống cho đi, giúp đời không chút tính toán chắc chắn sẽ nhận về rất nhiều tình thương, được hậu thế lưu danh và làm việc gì cũng tự trót lọt, suôn sẻ. 

Nguồn bài viết tham khảo: VNE