Chỉ những ai đã đi hết cuộc đời, mới biết rằng tài sản lớn nhất của con người không phải là tiền bạc, mà chính là vị trí của mình trong con mắt của gia đình và xã hội.
Vậy mà buồn thay, có những vị tỷ phú giàu ‘nứt vách’, sống trong sung sướng lụa là nhưng khi nhắm mắt xuôi tay lại chẳng được an yên vì gia đình, con cái thay nhau tranh giành tài sản. Thảm hơn, họ đòi quật mộ của người cha quá cố để chứng minh quyền thừa kế của bản thân.
Những trường hợp như thế là hoàn toàn có thật các mẹ ạ và nó đã xảy ra với tỷ phú John Mwangi Kagema, một người đàn ông tài giỏi, giàu có, từng là CEO sáng lập của một ngân hàng lớn tại Kenya.
Tỷ phú John Mwangi Kagema (Ảnh: Daily Mail)
Trước khi mất, ông này sở hữu khối tài sản 5 tỷ shilling Kenya (khoảng 1.200 tỷ đồng), bao gồm tiền mặt, đất đai và cổ phần ở các công ty khác nhau.Tháng 12 năm ngoái, vị đại gia này qua đời, hưởng thọ 73 tuổi.
Vợ chính thất của ông, bà Beatrice Wanjiku luôn khẳng định chồng mình chung thủy, không bao giờ có tiểu tam xen vào giữa. Họ đã sống cả đời với hai đứa con chung. Sau khi chồng mất, bà nộp đơn lên tòa án để yêu cầu được thừa hưởng tài sản ông này để lại.
Vậy mà chuyện bất ngờ đã xảy ra, một phụ nữ tên Serah Wanjiru cũng khẳng định đã kết hôn với ông Kagema vào năm 2007 và cũng có hai đứa con chung.
Người phụ nữ này đòi được chia gia tài cho các con mình và cáo buộc bà Beatrice đã không cho mình và con tham dự tang lễ của chồng, dẫn đến căng thẳng tâm lý và tổn thương tinh thần.
Để củng cố lời khai của mình, bà Serah trình tờ tuyên bố của Kagema và lời thề hôn nhân của ông này ký vào tháng 4/2018, 8 tháng trước khi vị triệu phú qua đời.
Tài sản triệu đô của vị tỷ phú (Ảnh: The Sun)
Nhưng ‘chuyện lạ’ vẫn chưa dừng lại ở đó, trong lúc hai bà đang tranh chấp gay gắt thì lại có thêm ‘bà vợ’ thứ 3, thứ 4 tên là Gechaga và Esther Njeri xuất hiện, họ cũng yêu cầu được chia gia sản của ông Kagema để lại, vì mình và vị tỷ phú có con chung.
Trong đơn, bà Njeri nói đã kết hôn với ông Kagema năm 1982 và có con đầu năm 1990. Người phụ nữ này tuyên bố, con trai của họ là con cả của ông Kagema. Trước 3 "tình địch", bà vợ cả Serah đề nghị khai quật mộ của triệu phú để lấy mẫu ADN giám định quan hệ cha con giữa ông này và những đứa trẻ.
Luật sư của bà nói với tòa "chỉ phụ nữ mới biết cha của con họ" và cho biết thân chủ mình không tin tưởng các mẫu ADN của ông Kagema được lưu trữ trước đó.
"Thi thể ông ấy được chôn cất tại Ol Kalau, lấy mẫu ADN của ông ấy và tất cả các bên, trong đó có con trai thân chủ tôi để làm xét nghiệm", vị này nói.
Vợ chính thức của vị tỷ phú (Ảnh: The Sun)
Cũng theo quyết định của tòa, với sự đồng ý của tất cả các ‘bà vợ’, thi thể của vị tỷ phú sẽ được khai quật nhằm phục vụ cho công cuộc điều tra. Sau khi có kết quả giám định AND, mọi chuyện sẽ được hạ hồi phân giải. ,
Cũng theo bà vợ cả chia sẻ, tài sản của chồng quá cố ngoài hợp đồng bảo hiểm và sở hữu hơn 120 lô đất ở khắp cả nước. Bà này cũng cung cấp giấy tờ cho rằng ông Kagema sở hữu hơn 19 phương tiện, bao gồm xe tải, máy ủi và xe buýt, một nhà máy khai thác đá granit.
Đúng là câu chuyện bi hài có một không ai. Chẳng biết nên khóc hay nên cười, nên đồng cảm hay lên án. Nhưng dù ai đúng ai sai thì chỉ thương cho bà vợ cả, dẫu sao bà vẫn danh chính ngôn thuận về mặt pháp lý và được mọi người biết đến như cô vợ ‘chính thức’ của ông chồng.
Đang yên đang lành, bỗng một ngày tai bay vạ gió, có đến 3 phụ nữ tới ‘giật chồng’ quá cố, đòi chia tài sản cho con. Ai trong trường hợp ấy, hẳn sẽ phải đau đớn và giân dữ đến tột cùng.
(Ảnh: Daily Mail)
Giả sử, tất cả ‘bà vợ’ kia đều là thật thì ông tỷ phú thật đáng khinh, bởi ông giàu có về tiền bạc nhưng nhân cách thật nghèo nàn. Ông đã hại người vợ gắn bó bao năm phải rơi vào tình cảnh ngỡ ngàng, xấu hổ và vỡ vụn niềm tin.
Ông đi gieo rắc khắp nơi về một gia đình hạnh phúc nhưng lại âm thầm mèo mỡ ở sau lưng. Dẫu biết đàn ông giàu có dễ sinh đa tình, nhưng thà là đừng lấy vợ rồi yêu đương công khai còn hơn là lén lén lút lút như mèo giấu mỡ. Hành động ấy không đáng làm nam nhi đại trượng phu, nhất là một người có gia thế và địa vị như ông.
Tệ hại hơn, ông còn khiến chính mình phải chịu bất hạnh bởi khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không được an yên, bị chính các 'bà vợ' đầu ấp tay gối đào mộ mình lên, xác minh thi thể. Ở dưới suối vàng chứng kiến cảnh này, hẳn ông sẽ vừa đau lòng vừa hối hận.
Tuy nhiên, vẫn có một giả thiết ngược lại, cả 3 bà vợ hờ nói trên đang cùng dàn dựng một vở kịch nhằm hốt bạc, bởi gia sản của vị tỷ phú quá khổng lồ. Vậy thì họ đã bất chấp đạo đức và luân lý, đến người chết cũng không tha thì quả thật là tàn ác.
Ảnh: VietNamNet
Nhưng nhân quả thường đến sớm, phàm những người càng xấu xa càng phải trả giá đắt. Riêng trong trường hợp này, pháp luật sẽ trị tội những kẻ bịa chuyện, gây ảnh hưởng đến danh dự của người khác.
Nên nhớ muốn chiếm tài sản của một người đã gầy dựng bao năm không phải chuyện dễ. Nếu là ngụy tạo, hẳn sẽ ở tù mọt gông. Nhưng thôi, xin hãy chờ kết quả giám định để hạ hồi phân giải. Còn chị em chúng ta, lại biết thêm một câu chuyện hay để làm bài học cho mình.
Phụ nữ đừng quá tin chồng và hãy tự mình làm ra tài sản, hãy rạch ròi với chồng trong mọi chuyện chi tiêu, tiền bạc, quyền thừa kế, của chung, của riêng, đó không phải là thực dụng mà bởi phụ nữ bản lĩnh sẽ luôn biết cách phòng cho mình một đường lui. Bởi nếu một ngày nào đó có tiểu tam tới tranh giành, hãy cho họ biết mình không bao giờ là kẻ yếu thế!
Nguồn tham khảo: VietNamNet

