Nổi tiếng, xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc đời "gái nhảy" Minh Thư lại có không ít sóng gió. Từng hối hận khi quyết định ôm con sang Mỹ, giờ đây Minh Thư đang có cuộc sống khiến triệu người mơ ước ở tuổi ngoài 40...


Khán giả yêu thích những bộ phim Việt hẳn không quên được Minh Thư - một nữ diễn viên có gương mặt xinh đẹp, cuốn hút cùng lối diễn duyên dáng. Sau bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, Minh Thư là cái tên gây nhiều sự chú ý và được khán giả mến mộ. Những tưởng tên tuổi của Minh Thư sẽ lên như diều gặp gió, ấy vậy mà mọi chuyện lại không được như ý muốn.




Mặc dù liên tiếp sau đó, cô nhận những vai diễn khác trong các phim như Lọ lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Hoa và nước mắt,... nhưng vẫn không đạt được sự kỳ vọng của khán giả. Có lẽ áp lực từ chính sự thành công đầu tiên đã khiến Minh Thư loay hoay trong cái bóng quá lớn của mình. Sau đó cô thử sức với nghề người mẫu, ca hát nhưng vẫn không có kết quả thuận lợi. Nhắc đến Minh Thư là nhắc đến người nghệ sĩ đa năng nhưng lại lắm truân chuyên, để khi ở tuổi ngoài 40 cuộc sống của cô mới dần ổn định, nụ cười lại hé trên môi.




Minh Thư xuất thân trong một gia đình tương đối khá giả, cha cô có cơ sở mỹ nghệ nên hầu như cô không mấy bận tâm đến kinh tế. Được biết thời đó, mỗi lần Minh Thư đến trường quay hay sân khấu đều có xe riêng đưa đón và có mẹ tháp tùng lo cơm ăn nước uống. Nhìn chung, Minh Thư là một tiểu thư đài cát mà các nam nghệ sĩ tiền bạc khiêm tốn không dễ gì dám tán tỉnh. Thế nhưng, chính vì sự hoàn hảo đó đã khiến tình yêu hôn nhân của cô gặp nhiều trắc trở. Người ta nói trời xanh ghét lắm phận má hồng quả là không sai, nhìn Minh Thư có ai biết được cô lại chịu nhiều tổn thương, đau khổ trong tình yêu đến độ phải thừa nhận rằng: "Tôi là người không may mắn trong tình cảm. Tôi sống tình cảm quá nên khi mọi chuyện không như ý muốn, tôi thấy cuộc sống mất hết ý nghĩa, chán nản tất cả".


Nói về chuyện tình yêu, Minh Thư từng trải qua 2 cuộc tình cay đắng trước khi kết hôn. Nữ diễn viên cho biết, "Khoảng thời gian đó với tôi kinh khủng lắm, thấy cuộc sống mình vô vị quá. Rồi cũng nguôi ngoai, tôi gặp người đàn ông khác".



Nhưng hạnh phúc chưa vội đến với Minh Thư, cô tiếp tục gặp đau đớn ở mối tình thứ 2. Và thêm một lần nữa, Minh Thư thú nhận: "Nếu tình yêu trước để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào thì tình yêu sau khiến tôi cay đắng, tôi chán ghét tất cả đàn ông, không tin vào đàn ông nữa".



Vào năm 2009, Minh Thư bất ngờ kết hôn với người đàn ông kém cô 9 tuổi. Cô luôn dành những lời có cánh cho ông xã trẻ. Những tưởng sau bao buồn đau trước đó, Minh Thư đã có được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Nhưng không, cuộc hôn nhân mà sau này cô gọi bằng 2 từ "bồng bột" ấy đã không kéo dài được lâu. 2 năm sau, mối quan hệ ấy tan vỡ để lại cho Minh Thư đứa con gái nhỏ. Ly hôn xong, cô dành hết thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cho con gái và trở thành bà mẹ đơn thân xinh đẹp nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn khao khát tìm được tình yêu.


Kết thúc hôn nhân với chồng trẻ, Minh Thư cùng con gái sang Mỹ định cư. Thời gian mới đặt chân đến xứ sở cờ hoa, cô đã đã bật khóc vì những khó khăn và chưa thích nghi được với cuộc sống mới. Trong khi ở Việt Nam cô được sống sung sướng, lúc nào cũng có người đưa kẻ đón thì sang Mỹ, Minh Thư phải tự làm mọi thứ. Chính điều này đã khiến nữ diễn viên gặp khá nhiều áp lực. Cô tâm sự: "Cuộc sống như từ trắng đổi sang đen, tôi khóc nhiều lắm nhưng được gia đình, bạn bè động viên. Họ khuyên tôi cứ bình tâm, khi nào cuộc sống ổn định thì về thăm Việt Nam. Nhưng tôi vẫn rất buồn và nhớ.



Dịp cuối năm, Tết đến, tôi thường ngồi khóc khi xem những chương trình trong nước và nghĩ đến cuộc sống xa quê. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, tôi lại hài lòng với lựa chọn của mình".



Và trải qua tất cả những khó khăn, thử thách, hạnh phúc cuối cùng đến với Minh Thư đã dần ổn định khi mọi thứ dần ổn định, vui vẻ hơn. Mặc dù không có nhiều cơ hội đóng phim như ở Việt Nam nhưng Minh Thư vẫn đi hát để giao lưu với khán giả. Ngoài ra, cô còn dành thời gian ở bên con gái Bảo Ngọc và tận hưởng cuộc sống thoải mái ở trời Tây. Những hình ảnh đi chơi, tiệc tùng, vi vu cùng bạn bạn bè được nữ diễn viên cập nhật trên trang cá nhân. Cuộc sống hiện tại của cô sau bao ngày giông bão đã khiến nhiều người ngưỡng mộ.





Một người phụ nữ mạnh mẽ là người dù có trải qua bão giông vẫn mạnh mẽ đứng dậy, bước tiếp trên chính hành trình của cuộc đời mình. Mà người nào càng mạnh mẽ thì càng sớm có cuộc sống an yên, hạnh phúc bởi họ đã vượt qua những nốt trầm nhất thì còn gì để mà e sợ nữa. Minh Thư cũng thế thôi, những tưởng bao sóng gió kéo tới có thể nhấn chìm người phụ nữ tài sắc. Nhưng không, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng cao đầu và không ngại sang xứ người để tìm kiếm cuộc sống mới.



Có người cho rằng cô ra đi là vì theo tiếng gọi tình yêu nhưng Minh Thư vẫn giữ im lặng. Có lẽ qua bao thăng trầm, người đẹp giờ đây chỉ muốn giữ những riêng tư lại cho mình chứ không nói quá nhiều về nó nữa. Ở tuổi này, Minh Thư thừa nhận rằng tình yêu đối với cô không chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn, câu nói ngọt ngào mà bao gồm rất nhiều tình cảm khác như tình bạn, gia đình. Gom tất cả những tình cảm ấy lại thì mọi thứ sẽ sâu sắc và lâu bền hơn. Khi nói về người đàn ông hiện tại, Minh Thư úp mở: "Đối với tôi, anh ấy có thể là bạn, người tình và chồng".