Hôm nay mình đến trường đóng tiền học cho con, con mình học trường cấp 2 Thăng Long, Quận Ba Đình mình nhìn thấy một cảnh mà ấn tượng. Trong sân trường, giờ thể dục, một bạn nữ đang đá cầu, các bạn khác ngồi hình chữ U, thầy dậy thể dục mà mình biết chính xác tên thấy là Thầy Bảo, ngồi trên ghế tựa, một em học sinh nữ dùng chiếc quạt điện nhỏ chạy bằng pin đứng sau lưng thầy cầm quạt cho thầy. Các bạn ơi, mình thấy thất vọng về thầy giáo trẻ này quá, các bạn thấy mình có tiêu cực quá ko? Trời hôm nay nắng quá, mình thấy thương bạn học sinh đó quá, nó cũng bé như con mình thôi, mình đúng hay sai hả các bạn?