Hội phụ huynh Trường Quốc tế Canada hệ song ngữ (BCIS)
Mình có con học ở BCIS. Bé vào học ở đây từ tháng 8 năm nay, đến nay cũng đă quen trường. Tuy nhiên, trường không có Hội phụ huynh nên mình lập ra topic này để trao đổi thông tin với các phụ huynh khác của BCIS. Ba mẹ nào có con học ở BCIS mời vào đây để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin nhé.
Thực ra bé theo học ở đây cũng có điểm hài lòng, nhưng cũng có những điều chưa thực sự an tâm, chủ yếu vì không biết thông tin đầy đủ. Với mình thì những điểm được của trường là thế này:
- Cơ sở vật chất tốt: Trường rộng 1,3 ha thì cũng không phải là quá rộng, so với 2h của trường Bán công Nam Sài Gòn hay Đinh Thiện Lư, nhưng cũng đủ không gian cho học sinh chạy nhảy vì trường còn ít học sinh (chỉ khoảng hơn 500). Trường cũng nằm ngay trong Phú Mỹ Hưng nên cũng tiện đi lại.
- Chương trình học song ngữ: Vì bé nhà mình hoàn toàn VN nên muốn bé học song ngữ, chương trình tiếng Việt chủ yếu, tiếng Anh chỉ tăng cường thôi.
- Giáo viên Canada có bằng cấp: so với các trường tuyển giáo viên tùm lum khác thì giáo viên nước ngoài tại BCIS chỉ toàn GV Canada thôi, họ cũng có bằng cấp phù hợp và kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu.
- Dịch vụ trọn gói: trường có dịch vụ xe bus, có cung cấp bữa ăn đầy đủ cho học sinh
Tuy nhiên, BCIS cũng có rất nhiều điểm chưa hoàn thiện:
- Không có hội phụ huynh: phụ huynh không có diễn đàn nào để đề xuất, góp ư với nhà trường. Hội đồng quản trị thì lảng tránh các vấn đề phụ huynh nêu ra trong các buổi Open Day, còn hiệu trưởng thì chỉ quan tâm đến vấn đề chương trình học, các vấn đề khác của học sinh hầu như nằm ngoài trách nhiệm của họ. Bản tin CIS Journey thì tháng có, tháng không, không rõ khi nào phát hành. Trang web của trường thì vô cùng tệ vì chẳng có thông tin gì. Giáo viên liên lạc với phụ huynh thông qua blog!
- Giáo viên VN trẻ và ít kinh nghiệm: Năm học này thấy rất nhiều giáo viên cũ đă bỏ trường. Giáo viên thấy tuyển cả những trường đại học/cao đẳng không mấy uy tín.
- Câu lạc bộ: các CLB của trường thì sơ sài, không có gì. Bữa trước trường mời toàn bộ phụ huynh tới để nghe nhạc sĩ Dương Thụ thuyết trình về Trung tâm giáo dục nền tảng do nhạc sĩ này thành lập để đưa vào hệ thống BCIS, nhưng rồi nhạc sĩ cũng không tới, phụ huynh ra về. Từ đó đến nay trường cũng không có bất cứ một thông tin nào tiếp theo.
Điều an ủi duy nhất là con học ở trường hàng ngày về vẫn thấy vui, cho nên vẫn để con tiếp tục. Đă vài lần mình nghĩ đến chuyện chuyển trường cho con vì các trường song ngữ bây giờ cũng không ít lựa chọn với mức học phí trọn gói trong năm (học chính khóa + câu lạc bộ + ăn + xe bus + học hè) là 250 triệu/năm.
Rất mong các phụ huynh khác của BCIS chia sẻ thêm những thông tin về trường, có thấy hài lòng không, và làm sao để góp ý với nhà trường để trường có những cải thiện tốt hơn nhé!