Nhà mình ở phố Thanh Bình, Hà Đông. Bé lớn nhà mình sinh cuối năm 2003, tháng 9 năm nay vào lớp 1 đây. Nhiều băn khoăn lắm nên mình đã đọc topic về các bé sinh năm Quý Mùi để có một vài quyết định như gửi bé cho một cô giáo kèm cặp bước đầu về viết chữ, ghép vần, dần hình thành cho bé thói quen học buổi tối, tránh việc con viết cứ cúi gằm mặt xuống, bò ra bàn…, nói chung là còn nhiều gian nan lắm. Bây giờ mình lại vô cùng băn khoăn về việc chọn trường cho bé. Hiện tại mình có hai lựa chọn, học trường công, trường tiểu học Trần Phú (cách nhà 500m, không phải sang đường khi đưa đón bé đi học) hoặc trường tư thục Ban Mai (khu Văn Quán). Với trường Trần Phú, mình thấy ưu điểm là gần nhà, có thể nhờ ông bà đưa đón; chi phí học tập thấp (không biết chi phí “mềm” thế nào, khoản này mình ngại lắm!) hơn còn trường Ban Mai xa hơn nhưng mình thấy cơ sở vật chất rất ổn, chương trình học có vẻ nhẹ nhàng, nhiều hoạt động ngoại khóa (điểm này mình rất thích)…Với trường Ban Mai, mình thấy đã có cả một topic hoành tráng rồi, còn trường Trần Phú, có mẹ nào đang có con học ở đây cho mình vài thông tin và bình luận với. Giúp mình nhé, chỉ còn hơn một tháng nữa là phải nộp hồ sơ cho con rồi.