Trường MN Quốc tế Việt Mỹ - Q. Tân Phú (95 - 97 Nguyễn Sơn)
Chào các bạn,
Con mình hiện đang học tại Trường mầm non quốc tế Việt Mỹ tại số 95-97 đường Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú. Bé học được hơn 1 năm rồi. Về cơ bản thì vợ chồng mình cũng khá hài lòng với cách chăm sóc bé cũng như cơ sở vật chất của trường, và cũng không phàn nàn gì. Đang yên đang lành thì có chuyện.
Những ngày gần đây, trường Việt Mỹ làm một chương trình marketing rất là kỳ cục. Hiện tại, con mình đang học lớp Nhà trẻ, học phí là 3tr/ tháng. Không cao, nhưng không hề thấp so với địa bàn quận Tân Phú. Và Trường Việt Mỹ vừa mới đưa ra chương trình nhận trẻ mới rất hấp dẫn, với học phí là… 1,7tr/ tháng. Hê hê..
Cùng học chung một trường, người mới chỉ đóng 1,7tr , còn mình là người cũ thì vẫn bị đóng 3tr. Là sao, là sao???
Mình đem thắc mắc này hỏi nhân viên văn phòng, và mình rất tức giận sau khi nghe cô ấy giải thích.
Cổ bảo, tuy cùng một chỗ, nhưng lớp con mình (và các lớp cũ) là lớp… cao cấp, còn những lớp mới mở là lớp thường. Ơ hay, té ra lâu nay con mình được học lớp cao cấp mà mình hỏng biết. Mình tài lanh bèn bảo cổ, hay là chuyển con mình qua lớp thường cho… nó rẻ, đang khủng hoảng kinh tế mà giảm được chi phí cũng hay.
Cô văn phòng hăm mình liền. Lớp thường thì chỉ có quạt không có máy lạnh, sàn không lát ván gỗ. Tuy ăn giống nhau nhưng uống sữa khác nhau (con mình đang uống Cô gái HL 123 là loại sữa rẻ, vậy sữa lớp kia là loại gì đây trời?). Lớp thường học 30 em/ 2 cô trong khi lớp con mình 14 em/ 3 cô. Và rồi cổ phán xanh dờn, do lớp thường như vậy nên nhà trường không đảm bảo chuyện con mình đánh nhau với bạn, té u đầu và sự chăm sóc sẽ không được tử tế.
Thực sự là mình nổi điên lên. Chưa nói gì về tiền bạc. Trường học, lại là bậc mầm non, là một cơ sở giáo dục thì việc chăm sóc, dạy dỗ phải được đặt lên hàng đầu. Nhà trường coi "lớp thường" với ánh mắt như thế thì làm sao chăm sóc trẻ tốt được. Theo mình, như vậy là phản giáo dục.
Mình ra ngoài hỏi sơ sơ mấy cô giáo, mấy cổ cười cười chỉ vào cái khoảng sân chơi, nói lớp thường sẽ học ở đó. Và.. cô cổ sẽ chăm luôn. Ơ, cô đang chăm lớp cô, qua chăm luôn lớp này thì té ra cô làm 2 jobs à? Mình cũng cười, dù gì cô giáo cũng làm công thôi, chắc cổ không hề muốn phải chăm nhiều bé quá. (Mình biết tỏng là mấy bé mới nhận hiện đang học chung lớp con mình, trường muốn nhận thêm học sinh rồi nhét vào các lớp đó)
Do quảng cáo về mức học phí mới, mấy ngày gần đây thì nhiều phụ huynh mới tới hỏi. Đưa đón con thì thấy có nhiều bé mới. Mình tin chắc sự bát nháo bắt đầu.
Các bạn có ai biết trường mầm non nào khác (giống Việt Mỹ) ở quận Tân Phú không, chỉ mình với. Hồi chiều ghé vào ATY (đường Cầu Xéo), thấy cũng được nhưng sân nhỏ và đồ chơi ít quá.