Trường MN chim cánh cụt - Số 11, đường B6, Phường 12, Quận Tân Bình - TP.HCM
Hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi mình mới ngồi vào máy viết vài dòng gửi lên đây chia sẻ với các mẹ về những cảm nhận và kinh nghiệm khi tìm trường và cho con đi học.
Trước tết, mình có 1 khoảng thời gian hơn 2 tháng tìm trường cho con để ổn định chỗ học cho con trước khi mẹ con mình qđ vào SG sinh sống.
Thời gian đó, mình tham khảo rất nhiều trường quanh khu vực quận 10, quận TB, và cả ở quận 3 nữa. Đa phần những trường mình chọn là trường nào có camerra. cuối cùng mình chọn ra 2 trường (theo trực giác lúc đó), qua cái vẻ bề nổi của trường. mình gửi con đến trường Ánh Sao trên Thành Thái, lần đầu tiên đưa con đi tham khảo cho con quen với trường, con hơi nhút nhát, lại hiếu động, hay la hét, con không chịu vào lớp của các bạn cùng lứa , mà cứ đòi vào lớp của các anh chị lớn hơn , gần bên lớp con học. con cũng chưa biết nghe lời của mẹ và của cô hướng dẫn. Thế là về nhà, chiều nhận được ĐT của nhà trường , gọi lên trả hồ sơ với lý do, lớp hết chỉ tiêu nhận học sinh. điều này làm mình hoàn toàn thất vọng về trường, chắc thấy con mình hiếu động, sợ khổ cho cô giáo và con khó hòa nhập, nên nhà trường chọn giải pháp an toàn là ko nhận bé, mình nghĩ ngay, nhà trường này chỉ đươc bề nổi, nào là sạch sẽ, nào là đồng phục tinh tươm, nhưng các con học ở đây sẽ ko cảm thấy thoải mái, và các cô không hết lòng với trẻ, không thực sự yêu trẻ và chịu khó với các con. Mình cạch cái địa chỉ này.mà chỗ này học phí cũng khá là cao chứ ko có rẻ như bên canhcut đâu.
sau tết, mình đưa con đến chimcanhcut, các cô cũng ân cần đón con và chăm con cũng khá chu đáo. lớp học thì ít học sinh, khoảng 10 em, có pjofng ăn riêng, phòng ngủ riêng, học phí cũng khá mềm, học cả ngày thứ 7 nhưng học phí chỉ 2tr4, nếu ăn thêm bữa chiều muộn nữa thì thêm 500ng nữa. cảm nhận của mẹ Nghé sau 10 ngày con học ở đây thì con có sự tiến bộ, vì Nghé của mẹ Nghé hơi chậm phát triển hơn so với các bạn cùng trang lứa, con chưa nói đc nhiều, lại chưa biết nghe lời. Nhưng nay con đã có 1 số tiến bộ hơn rồi. và con cũng không sợ hãi khi đến lớp. điều đó làm mẹ Nghé vui và mừng lắm, đi làm cũng an tâm hơn.
Có điều nhỏ này, cũng muốn chia sẻ với các mẹ, là hôm mới gửi con học, mình cũng có ý muốn cảm ơn 2 cô giáo của lớp con, mình có gửi 2 phong bì cho 2 cô, nhưng đến cuối giờ chiều mình đi đón con, cô giáo đã trả lại cho mẹ Nghé các mẹ ạ. Cô bảo chăm con là nhiệm vụ của cô, mẹ đừng bận tâm, cảm ơn mẹ.
Mình chỉ ghi cảm nhận của mình, không có ý quảng cáo hay hạ bệ ai, Mong mong tin và cho phép mẹ Nghé gửi bài.để 1 số mẹ nào gần khu vực Quận Tân Bình muốn gửi con thì tham khảo địa chỉ này, cũng như 1 lời tri ân cảm ơn dành cho các cô đã tận tình chăm sóc con trai của mẹ Nghé!@};-@};-@};-:x