Con giai tớ học lớp Thỏ của cô Loan và cô Ngân được mấy tháng rồi. Lúc đầu chỉ định học tạm hè rồi thôi vào trường công nhưng sau 1 tháng ở trường công cu cậu không thích đến lớp và gầy đi nhiều nên tớ lại cho con quay về đây, mặc dù nhà cháu ở xa. Cu con nhà tớ rất được các cô yêu quí và "trọng dụng" vì cậu nói siêu nhiều, nghe nói có mấy bạn có vấn đề về phát triển ngôn ngữ và khó hòa nhập, sau 1 thời gian giao lưu với con tớ thì tiến bộ rõ rệt luôn... :))
Các lớp khác phòng ăn đều có camera, mà lớp con tớ lại không có. Có thể kiến nghị trường lắp thêm ko hay là cho các con ăn luôn ở trong lớp cho dễ "theo dõi" nhỉ?. Các mẹ có con ở lớp này cùng trao đổi nhé.