Trường mầm non và cách xưng hô giữa các cô, các cháu
Tớ suy nghĩ rất nhiều và muốn trao đổi với các mẹ về vấn đề này
Chào các mẹ, bé nhà tớ năm nay đã 5 tuổi. Trước đây bé học tư thục rất ngoan và mạnh bạo. Bắt đầu từ lúc 4 tuổi rưỡi tớ chuyển bé sang trường công. Vì là trái tuyến, lại vào học ngang nên cũng phải xin xỏ, phong bì trực tiếp cho cô chủ nhiệm dạy bé... cái này là lẽ tất yếu tớ không ái ngại gì. Bé tiếp xúc với môi trường cũng ổn, nhưng có vẻ e ngại và sợ sệt hơn.
Chuyện bắt đầu khi sang năm học mới, cô mới, bạn mới.. Hôm rồi bé nhà tớ bị viêm phế quản, ho nhiều và hay trớ. Mình đã đưa bé đi học và dặn cô giáo ( lớp có 3 cô nhưng mình dặn 1 cô đón bé thôi) là cho bé ăn ít, đừng ép vì bé rất dễ trớ. Đến hôm sau mình đón bé, thấy mặt lộ vẻ sợ sệt, cô giáo khác ra trao đổi phân bua rằng cô đón bé hôm qua nghỉ, bé ra bảo cô là mẹ dặn ăn ít, rồi lớp đông, các cháu nghịch, rồi cô nói : tại sao ăn ít, mẹ đi làm nên ở lớp cô hơn mẹ, phải nghe cô xong là bé cứ lăn ra khóc.... Mình thấy cô nói hợp lý, nên cũng ậm ừ rồi quay ra nhắc bé lần sau cần gì phải nói rõ ràng với cô và không được khóc
Buổi tối về nhà, hỏi kỹ con thì mới biết sự tình như sau: trong lúc cô xới cơm, bé ra chỗ cô chưa kịp nói gì thì bị cô mắng về chỗ ( trong lúc ăn không được đi ra ngoài).
Bé nhà mình bảo: cô ơi hôm nay con ăn ít mẹ con dặn thế ....
Cô: Chị đi về chỗ.sao ăn ít? Nhiều ít cũng phải ăn.
Mẹ chị làm sao bằng được tôi
...
Nghe đến đây mình hơi sốc, liền hỏi con thế cô xưng hô thế nào với các con với các bạn trong lớp?
Con: cô toàn nói tôi với các anh các chị
Mẹ: cô nào cũng thế hay mỗi cô L thôi
Con: Cô H và T cũng thế mẹ ạ
....
thấy con buồn,mình lấy báo mà mình mới nộp tiền cho các cô mua báo cho con. Đang đọc cho con nghe thì bé cạnh nhà sang chơi. Bé M này học cùng trường với con mình nhưng khác lớp
- M đọc báo này chưa, cô mới mua báo này cho bạn N đấy
- lớp con cũng có bán đấy, nhưng con không có
- Cô quên không đưa à, sao con không ra hỏi cô
- Con hỏi, cô bảo là :
Mẹ chị có nộp tiền đâu mà chị đòi có
Mình dừng lại không đọc cho con nữa, và trao đổi luôn với 2 bé thì được việc các cô toàn xưng hộ anh chị với tôi
Mình thấy cách xưng hô như vậy thật nặng nề, và việc đó cứ ám ảnh mình mấy hôm nay. Hôm qua mình đã định vào phòng hiệu trưởng để phán ánh xong lại thôi... Không hiểu các trường mầm non công lập khác thì như thế nào nhỉ?