Mình định cho con học ở trường mầm non thiên đường trẻ thơ, nên cách đây 2,3 tuần, mình qua phòng cô hiệu trưởng để hỏi về học phí, nội dung học...Ngồi ở bàn uống nước trò chuyện 1 lúc, mình nói với cô Hiệu trưởng rằng mình cho con đi tiêm xong, tháng sau cho con đi học tại trường. Nghe xong, cô lập tức đứng phắt lên về bàn làm việc của cô, chăm chú với giấy tờ, mà không ngẩng lên nhìn mình 1 giây nào nữa. Mình biết ý cũng chào cô ra về. Đi ra ngoài cửa, có cô giáo vào nói chuyện với cô hiệu trưởng " phụ huynh đến đăng kí cho con học ạ", thì nghe thấy cô hiệu trưởng thốt lên " ôi giời, chưa, mới hỏi thôi".


Chiều qua, mình nhờ chồng đưa con ra trường này để chơi cho con quen trường, thì chồng về nói rằng bảo vệ trường không cho con vào trường, với lý do " không cho học sinh không học trường này vào chơi". Mình bất ngờ quá, chắc hẳn phải có chỉ thị nên bảo vệ mới hành xử như vậy. Vì những ngày thường, mình vẫn cho con vào chơi cho quen, và vẫn nói chuyện với các bà có cháu học trường mầm non khác vào chơi, vì trường mầm non của các cháu không có sân chơi rộng như trường này.


Chuyện cũng không có gì to tát. Đơn giản là mình quyết định không cho con đi học trường mầm non thiên đường trẻ thơ nữa. Việc cũng chỉ có như vậy, xin chia sẻ với các mẹ. Rất mong nhận được những đóng góp, chia sẻ của các mẹ ạ, vì bây giờ mẹ cháu lại bắt đầu tìm trường mầm non khác trong khu đô thị Việt Hưng ạ.