Dạo qua diễn đàn một lượt, thấy các mẹ rất lăn tăn về vấn đề chọn trường mầm non cho con, mình cũng xin chia sẻ cảm nhận và trải nghiệm của vợ chồng mình khi chọn trường mẫu giáo cho con.


Con mình đi học từ 18 month, theo học trường Eduplay Garden ở Vinaconex 1. Đây là trường song ngữ, 1 nửa buổi học tiếng Việt và nửa buổi học tiếng Anh.


Nếu có mẹ nào định hướng cho con về học tập và môi trường thì mình khuyên chân thành là Eduplay garden là một lựa chọn tốt, rất xứng đáng để đầu tư. Mình cực kỳ vừa lòng với số tiền mình bỏ ra cho con học tại đây.


Trước khi con mình đi học, 2 vợ chồng mình đã tìm hiểu rất nhiều trường mầm non song ngữ: Sakura international, Sakura, Vin school, Finger,mầm non thần đồng,... Nhà mình ở khu vực Hà Đông, vì cũng muốn con tiếp xúc với một ngôn ngữ nữa từ bé nên cũng mất công tìm hiểu. Các trường đều khá tốt, chỉ có điều mình vẫn lăn tăn ở một chỗ là các trường mầm non có giờ học tiếng Anh cho các bé từ 30 - 1tiếng/ ngày. Quả thực mình không thích điều này lắm. Ngoại trừ Sakura International dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, giáo viên cũng là giáo viên nước ngoài; nhưng có mấy điều mình cũng lăn tăn:


- họ nhận từ 2,5 - 3tuổi trở lên. Cái này mình nhớ không chính xác


- Học phí quá cao, tầm 12tr/tháng => cái này quá sức của vc mình, và cũng sợ con về quên luôn tiếng mẹ đẻ :D


=> tạm biệt Sakura international luôn ạ.


Như mình đã nói, các chỗ khác có giờ học tiếng Anh cho con tối đa 1hr/ ngày. Mà mình thì không muốn con "học tiếng anh" thế thì bó buộc quá. Chắc một số mẹ sẽ thấy mình hơi mâu thuẫn trong vấn đề này.


Tuổi tiếp thu và học ngôn ngữ tốt nhất là từ 0- 6 tuổi. Bọn trẻ nghe- lặp lại => thành phản ứng. Đây là thời gian vàng để đầu tư cho con. Ở Eduplay Garden con được sinh hoạt nửa ngày bằng tiếng Anh với cô giáo phụ trách nước ngoài. Con mình đang theo học cô Jill. Và 1 nửa ngày còn lại sử dụng tiếng Việt. Việc này vô hình chung tạo thành phản xạ tự nhiên sử dụng ngôn ngữ khác cho con, chứ không phải ép con vào khuôn khổ một giờ học. Con trai mình rất tự tin, cũng linh hoạt hơn về ngôn ngữ.


Mình biết về Eduplay cũng rất tình cờ. Vẫn cái vụ đi tìm trường cho con, nghe nhiều vụ các con đi học bị đánh, rồi nhiều vấn đề nữa nên mình cũng ko yên tâm. Có mẹ của bạn thân mình cũng là hiệu trưởng một trường mầm non ở Khâm Thiên, cô cũng bảo qua Eduplay Garden thử đi. Cô là người trong ngành, có nhiều kinh nghiệm và cũng rất khách quan. Hai vợ chồng cực kỳ tin tưởng và đến thử xem. Đến một cái là ưng luôn :x:x:x Sân rộng rãi, có khu cho các con chơi ngoài trời, phòng chơi, phòng học, khu vệ sinh, khu thư viện, đồ chơi, xem thực đơn ăn uống, học tập quả thực mình thích lắm rồi. Bác giám đốc chi hẳn $100k USD đi công tác bên Đài Loan mua đồ chơi đầu tư cho các con @};- Cái khiến mình ưng nhất là các cô chăm sóc con rất tốt các mẹ ạ. Giai nhà mình hằng ngày "ăn vạ" mẹ để được đi học đấy. Trường mà có cấp 1, 2,3 mình cũng không ngần ngại mà cho con theo học tiếp đâu. Vì quá yên tâm rồi.


Về học phí mình cũng post để các mẹ tham khảo:


Học phí 5,950,000/ tháng


Tiền ăn 40k/ ngày


Có dịch vụ xe đưa đón cho các mẹ có nhu cầu đăng ký xe đưa đón thêm. Dịch vụ này mình đăng ký rồi, vì mình chưa có bằng ô tô. Sáng đi làm thì cho con đi xe máy vất vả quá. Có hôm mưa to, định gửi xe lại trường đi taxi về nhà, nhưng taxi đắt khách quá gọi không nổi. Đành trùm áo mưa 2 mẹ con về. Nghĩ khổ thân con. Thế nên là có tuyến cái mình đăng ký luôn. Từ nhà mình đến trường 1 tháng là 1t6 thì phải. Nói cung thấy cũng đáng :D


Bonus thêm, thứ 6 hàng tuần các con đều được đi dã ngoại, làm hoạt động ngoại khóa, tiếp xúc với bên ngoài nên bé nào cũng dạn dĩ hơn các mẹ ạ, mà bố mẹ không phải đóng thêm khoản phí nào @};-:x@};-


Các mẹ còn gì muốn tìm hiểu thì cứ ới mình nhé. Muốn tìm hiểu về trường thì các mẹ cứ lên anh Gúc gồ tìm Eduplay Garden ;) Nhân tiện trường đang có chương trình khuyến mãi năm học mới, các mom đỡ được khoản nào hay khoản đấy nhé ;)


webtretho


Nice day các mom nhé. Vì một tuổi thơ tràn đầy tiếng cười của con :)