Trường mầm non Song ngữ Bluesky (Bầu trời xanh) - Phần 2
Đúng là phải cảm ơn các cô nhiều lắm, con mình giờ đi học về, đến giờ ăn là khoanh tay ngồi vào bàn, trông yêu ghê cơ. Nhưng hiềm một nỗi, thứ 3 tuần trước mới đi học lại, học đến hết tuần thì hôm thứ 6 vừa rồi con đi học về mẹ mới hỏi con là cô giáo có dỗ con k? con kêu có. Hỏi cô có đánh con không? (ý chỉ để hỏi trêu con vì nghĩ con mới 18tháng chắc chẳng biết trả lời) thì con gật đầu và chỉ vào mông. Hix, mẹ thì xót con, nhưng nghĩ chắc các cô cũng phải tét đít một hai cái thì mới bảo được chứ bao nhiêu con trong lớp như thế. ấy vậy mà vẫn xót lắm. thấy sáng nào đi học con cũng khóc ré lên, sau một tuần các anh chị nghỉ hè thì giờ con cứ nhắc đến đi học là giật mình, khóc và bám bà không chịu đi. Không biết làm sao giờ nữa. Nhìn con mà xót xa, chỉ sợ con lại thành ám ảnh thì chết. Các mẹ cho mình xin ý kiến không biết có nên hỏi cô Tr việc này không?và các con của các mẹ có bị thế không ạ.