Trong hoàn cảnh bị oshin "xô đẩy" đột xuất là dọa tuần tới đi lấy chồng, mẹ cháu phải đôn đáo đi tìm trường và tìm ra trường này có vẻ rất ổn ở khu vực số 8 Âu Cơ, gần chỗ giao với đường Nghi Tàm. Tuy nhiên, tình hình chiến sự đã bớt căng thẳng do hôm qua, oshin lại vừa tuyên bố hoãn cưới. Nhưng mình vẫn đang suy nghĩ việc cho Cún đi học luôn. Một phần vì Cún nhà mình đã lớn ~ 3 tuổi, một phần vì không muốn phụ thuộc oshin nữa.
Ưu điểm của trường này như sau:
- Lớp và trường rộng rãi. Lớp học khoảng 30 - 32 m2
- Ngay mặt Âu Cơ nhưng vẫn đi vào một đoạn khoảng 10 m, đường rộng xe tải đi được nên bớt ồn ào bụi bặm.
Nhìn ra đường Âu Cơ từ tầng 2 của trường
- Có sân sau rộng, và một bể bơi to nên góp phần làm lớp học thoáng và tiếp xúc với ánh mặt trời cả ở hai phía. Thật ra, mình thấy bể bơi hơi to một tí. Giá mà bé đi một tí để nhiều sân chơi nữa thì tốt hơn. Nhưng trước nhà cũng có một cái sân nhỏ nữa.
- Cơ sở vật chất có vẻ rất ổn: đồ chơi, giường ngủ, bàn ăn, bàn chơi, tủ đề đồ bên ngoài...
- Giá cả hợp lý: 1,4T cho trẻ dưới 36 tháng. 1,2T cho trẻ trên 36 tháng (gửi cả tuần, trừ chủ nhật). Tiền ăn tính riêng 20k/ngày. Từ nay đến hết tháng 8, miễn đóng phí xây dựng trường. Nhận trẻ từ 7:15, trả trẻ lúc 18:00.
Nhược điểm:
- Phòng trải thảm chứ không phải sàn gỗ: mình sợ thảm có thể là môi trường gây bệnh nếu không được giặt thường xuyên. Tuy nhiên, mình thấy thảm là thảm 20x20 có thể bóc ra để giặt được
- Trường mới khai giảng từ 1/4 nên không có thông tin cung cấp phản hồi từ phía gia đình có con đi học
- Hôm mình đi xem, 27/3, vẫn chưa có tờ giới thiệu thực đơn mà mới đưa lên bảng. Cũng chưa có từ chương trình học. Mình đã góp ý và anh chủ rất vui vẻ tiếp thu, có giải thícc vì bận làm khai trương nên chưa có, sẽ làm sớm nhất để phát
Nhưng nhìn chung thì khá là "mê ly" cái trường này. Đã khoe ngay với mẹ Trà, người có công chỉ địa điểm và mechautom :D... Tại vì đi rất nhiều trường rồi... Lâu lắm mới thấy một trường có giá cả phù hợp và cơ sở vật chất tốt thế. Nói chung mình thấy là hơn hẳn Little Sun, trôn giống Rainbow mà giá cả lại mềm...
Mình chưa nói chuyện được với cô hiệu trưởng, nghe nói là cô giáo giỏi của trường Quang Trung Hoàn Kiếm chuyển ra. Nhưng nói chuyện với anh chồng thì thấy rất nice và tâm huyết.
Tình hình bây giờ là mình rất băn khoăn... Vì gần nhà cũng có trường công Quảng An mà mọi người rất khen nhưng tận tháng 8 mới khai giảng... Mà Cún thì thích đi học lắm rồi... Mà mình thì không muốn phụ thuộc oshin nữa.
Các mẹ ở gần khu vực Âu Cơ, Tây Hồ có nhu cầu gửi bé, nếu có đến nghiên cứu thì chia xẻ với mình nhé.