Vợ chồng mình quyết định cho bé đi nhà trẻ khi bé được 26t vì ở nhà với bác giúp việc bé không chịu ăn và không đi vào nề nếp. 2 vc đã đi tìm hiểu rất nhiều trường và quyết định cho bé gửi ở đây cho gần cơ quan mẹ. Minh thấy rất yên tâm khi cho bé gửi ở đây vì trường mới thành lập được 5 tháng nên lớp học không đông chỉ 8 bé/lớp. Ngày đầu tiên cho bé đi mình sợ bé khóc nên rất lo nhưng khi sang thấy bé đã chơi với các bạn mình mừng quá vì cô giáo cứ 1h lại gọi mình 1 lần. Các cô rất nhiệt tình và chăm bé. Mình cũng đã từng cho bé đi gửi tại 1 số trường trước đó và kết quả là bé nhà mình chỉ sau 1 hôm đi là ốm tới 1, 2 tuần vì bé khóc nhiều và không chịu ăn.