Mẹ nào có con học trường Mầm non AN ĐÔ - ĐỊNH CÔNG thì vào 888 nhé!
Mình rất bức xúc với các cô ở trường này. Học phí so với các trường tư thục có lẽ rẻ hơn nhưng thái độ của các cô giáo thì không thể chịu nổi. Nhiều lần rồi không muốn nói vì nghĩ con mình học ở đấy nhưng các cô dường như không biết điều....
Chuyện đồng phục cho các cháu, mình nhớ là hình như đầu vào có nộp tiền đồng phục rồi thì phải (tối về phải xem lại xem trí nhớ của mình có chuẩn không). Con nhà mình học ở trường hơn 1 năm nay rồi chưa có bộ đồng phục nào, cũng không rõ như thế nào chỉ thấy mỗi lần trường tổ chức đi chơi thì cho con mặc đồng phục. Mình nghĩ bây giờ các bạn có đồng phục cả mà con mình không có thì sẽ tủi thân, hỏi cô thì cô bảo hết size vì con nhà mình to hơn các bạn. Chẳng lẽ các bé 4, 5 tuổi không có đồng phục hay sao và con nhà mình chưa to đến mức không thể mặc vừa đồng phục của các anh chị 4, 5 tuổi. Hỏi cô thì cô bảo các mẹ phải đăng ký chứ, nhưng có được thông báo đâu mà mẹ biết để đăng ký. Hỏi cô hiệu trưởng thì cô bảo phải đặt một lúc mấy trăm bộ trong TP HCM gửi ra. Nếu như nhà trường không thông báo thì làm sao các mẹ biết để đăng ký và như vậy thì nhà trường có dám đặt một lúc mấy trăm bộ đồng phục như vậy khi chưa biết được là những phụ huynh nào sẽ lấy cho con?
Mình không tiếc gì 85k/1 cái áo đồng phục, mình còn có thể đóng cho con nhiều hơn thế nữa trong các phong trào của trường. Nhưng thái độ của các cô thật chán. Nhiều khi phụ huynh rất nể và tôn trọng cô giáo vì cũng đi làm công ăn lương như nhau và vì phụ huynh còn phải nhờ cô chăm sóc con hàng ngày, thời gian con ở cùng cô còn nhiều hơn ở với mẹ, phụ huynh hiểu chứ.
Trẻ con bây giờ rất nhạy cảm và thông mình, cô giáo yêu quý con hay có thái độ không ân cần với con là con cảm nhận được. Và chắc rằng các bé từ 3 tuổi trở lên đã biết về trò chuyện với bố mẹ về chuyện ở lớp có bạn nào, cô giáo cho ăn gì và dạy gì rồi. Mình rất muốn chuyển trường cho con nhưng bố cháu bảo "con học quen với các bạn rồi, bây giờ chuyển trường thì tội con lại bắt đầu lại từ đấu..." và nữa có phải bé nào cũng thích đi học đâu. Buồn quá.