Bài này mình post bên box "Dưới 3 tuổi", nhưng chả biết post ở bên nào mới đúng nên mình lại cho thêm vào đây, mod thấy bài bên nào sai thì bỏ bớt 1 bài đi giúp mình nhé. Cảm ơn mod.


Chào các mẹ,


Dạo này mình đang băn khoăn về chuyện chọn trường cho con quá nên lên đây tâm sự với các mẹ, mong các mẹ chia sẻ quan điểm để mình có cái nhìn đa chiều 1 chút về việc chọn trường cho bé.


Bé nhà mình 16 tháng, mình bắt đầu cho đi học mới được 1 tháng nay. Quan điểm của mình khi cho con đi học là để con được tiếp xúc với môi trường học hành, bạn bè, thầy cô từ sớm, mong các cô giáo có trình độ và chuyên môn sẽ dạy dỗ con khoa học hơn là ở nhà với bác giúp việc. Mình cũng nói thêm là bé nhà mình trộm vía thuộc diện khỏe mạnh, ăn uống tốt, cứng cáp, bạo dạn, xóm nhiều con nít và nhiều bác hưu trí nên ở nhà với bác giúp việc không có nghĩa là con chỉ ru rú quanh 4 bức tường mà con luôn đi chơi với bạn bè quanh xóm, tiếp xúc với nhiều người từ bé nên rất nhanh mồm nhanh miệng, gặp ai cũng chào, ông bà bác cô chú anh chị bạn... là con biết hết. Ngoài ra bác giúp việc nhà mình trông bé cũng rất tốt và cẩn thận, cho ăn uống đúng giờ giấc, ăn hoa quả sữa siếc đủ cả. Trộm vía ở nhà con ngoan, ăn uống tốt, khỏe mạnh nhanh nhẹn. Và khi con đi học thì bác giúp việc vẫn ở nhà trông nhà dọn dẹp chứ không phải về quê.


Mình phải trình bày dài dòng như vậy để các mẹ hiểu là mình cho con đi học không phải vì nhà không có ai trông con, cũng không phải vì con ăn uống kém hay bác giúp việc kém (vì đi học 1 cô trông vài cháu thì không thể bằng 1 bác giúp việc chăm sóc 1 mình con mình) hay kém phát triển về thể chất hay ngôn ngữ. Vấn đề là mình đã trót đặt niềm tin là ở độ tuổi này đầu óc con đang rất phát triển, tiếp thu nhanh, các cô sẽ dạy con nhiều kiến thức hay, kỹ năng tốt, có phương pháp và khoa học hơn. Và khi chọn trường cho con, sau khi tìm hiểu rất nhiều, mình cũng đã chọn 1 trường cũng được rất nhiều mẹ khen và tin tưởng (mình tạm thời không nêu tên trường ở đây để các chia sẻ của các mẹ được khách quan), theo các thông tin mình tìm hiểu được, trường cũng có khuôn viên (đương nhiên không thể bằng trường công, nhưng so với trường tư thì cũng không đến nỗi nào), giáo viên bản ngữ có bằng cấp, lớp học ít học sinh, 1 cô chỉ trông 2 - 3 bé, đặc biệt nếu bé mới vào thì sẽ là 1 cô 1 bé, ăn uống menu cũng đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, cơ sở vật chất cũng tương đối mới, sạch sẽ, quản lý trường là 1 người mình tin tưởng là có tâm và có tầm. Chính vì vậy mà mặc dù học phí của trường hơi cao, nhưng mình vẫn chấp nhận cố gắng để cho con đi học, hy vọng là con sẽ có điều kiện tốt để phát triển.


Nhưng sau hơn 1 tháng đi học của con, mình thấy bắt đầu mất dần niềm tin ở trường học, ở cô giáo và các nhà quản lý của trường, bởi một số vấn đề như sau:


1. Sổ theo dõi của nhà trường cho con rất sơ sài: Nhà trường có sổ theo dõi cho phụ huynh hàng ngày, ghi lại lịch trình ăn uống, sinh hoạt, phát triển của con và các chú ý khác trong ngày. Tuy nhiên mình nhận thấy sổ theo dõi này được ghi quá sơ sài, cảm giác như ghi quấy quá cho xong, lịch ăn ngủ của con nhiều lúc không khớp với lúc mình hỏi cô giáo. Có lẽ là người ghi sổ là 1 người mà người chăm con lại là người khác, và hình như 2 người cũng không thống nhất với nhau. Chưa kể lúc mình đón thì ít khi gặp cô giáo trực tiếp chăm con mà lại gặp cô khác, thậm chí cô ở lớp khác nên các cô cũng chả biết mấy về con.


Mà cái quan trọng là mình không chỉ cần thời gian biểu sinh hoạt đơn thuần của con mà cái mình cần là đánh giá chuyên môn của các cô về sự phát triển ngôn ngữ và thể chất của con, tính cách của con, thái độ của con, con có hòa nhập với lớp không, với các bạn không? tính cách của con thế nào, cái này không nhất thiết phải hàng ngày mà có thể là hàng tuần hoặc hàng tháng. Tuy nhiên từ lúc con đi học đến giờ các cô không có lấy 1 cái report về sự phát triển của con. Thậm chí lúc mình hỏi chuyện cảm giác các cô cũng chỉ là người chăm trẻ đơn thuần, không đánh giá được mấy về tính cách và sự phát triển của con. Lúc mình hỏi thì nhà trường bảo thường con bé thì chỉ ghi lịch sinh hoạt thôi, nếu phụ huynh có yêu cầu thì sẽ có đánh giá sự phát triển của con hàng tháng. Tuy nhiên đến nay đã hơn 1 tháng mà chẳng thấy đánh giá gì và mình cũng tin rằng chẳng có.


2. Cách các cô giáo cho con ăn: Cái này cũng có vẻ không ổn. Mặc dù trường không có camera, nhưng có lần tình cờ mình đến đón con sớm vào giờ con ăn chiều thì hình như là (cái này mình không chắc là lúc nào cũng thế hay chỉ lúc đó như thế, và với bé nào cũng thế hay chỉ với bé đó như thế) là các cô cho các con ăn bằng cách bế nghiêng người con ra và cho ăn. Mình cũng để ý lúc không có bàn ghế tập ngồi ăn cho các bé. Như vậy là sao? Ở nhà con mình vẫn ngồi ăn tại bàn ăn riêng của con ngay từ khi con bắt đầu ăn dặm. Mình rất không thích kiểu ăn rong cũng như kiểu ẵm ngửa ra cho ăn. Vậy tại sao ở trường học lại cho ăn kiểu như thế?


Ngoài ra mình tham khảo trên wtt cũng có bạn bảo rằng đến thăm quan trường thấy 1 cô cho 4 cháu ăn, xoay quanh 4 bát cháo trên bàn. Chả biết cô có nhớ được bát nào của cháu nào không hay là lẫn lộn lung tung hết cả.


3. Điều hòa nhà trường quá lạnh? Mấy lần mình đến đón con mình sờ tay chân con đều lạnh ngắt. Có hôm mình góp ý bảo là các cô điều chỉnh điều hòa lạnh quá thì các cô bắt đầu giải thích ba la bô lô, nhưng mình vẫn thấy không yên tâm. Vậy mình nên yêu cầu các cô đi tất cho con khi ngủ không? Vì mình hiểu là phần lớn các trường tư đều có điều hòa, vậy các mẹ xử lý thế nào?


4. Sinh hoạt trong môi trường quá hẹp?


Theo nhà trường, nhà trường không lắp camera vì 1 phần là sẽ gây áp lực cho các cô giáo, 1 phần là vì các con sẽ di chuyển khắp các phòng chức năng, chơi 1 nơi, ngủ 1 nơi, ăn 1 nơi... kiểu kiểu thế. Nhưng theo mình thấy thì hình như tất cả mọi sinh hoạt của các con đều diễn ra trong 1 cái phòng con con của các con cả. Ăn cũng tại đó (theo mình đến và thấy), ngủ cũng tại đó (mặc dù hôm mình đến thăm quan thì nhà trường bảo là ngủ ở phòng khác ở trên tầng, nhưng mình biết là các con ngủ ở đấy vì các cô giáo cũng bảo thế và ngoài cửa phòng cũng ghi là không làm ồn trong giờ ngủ của con), có nhà vệ sinh khép kín cũng ở trong đó luôn. Và cũng theo mình tìm hiểu trên các diễn đàn thì các con cũng chả ra ngoài sân chơi của trường mấy, vì trời nắng nóng. Vậy thì bé nhà mình đi học mới là ở quanh 4 bức tường trong phòng lạnh, còn ở nhà thì được rộng cẳng hơn nhiều?


5. Có học hành gì không hay chỉ là nơi giữ trẻ đơn thuần?


Nhà trường cũng gửi cho mình chương trình học tập hàng tháng của con. Theo chương trình thì có vẻ cũng hay ho, tìm hiểu tự nhiên, mưa, gió, chó mèo, nóng lạnh, học hát, nghe nhạc ... Nhưng theo các cô giáo của con thì con mình còn bé và cũng chưa hòa nhập được với lớp nên chưa tham gia các chương trình của lớp. Nhưng mình không biết liệu cái chương trình học đó có được thực hiện thật không? Cái này vì nhà trường không có camera nên mình cũng không biết được.


Đấy là những cái sơ bộ mình thấy có vấn đề, còn những việc khác như ăn uống, vệ sinh... mình tạm coi như ok đi, mặc dù mình cũng có điểm không hài lòng, nhưng coi như đấy chỉ là chuyện nhỏ, có thể chấp nhận được.


Mình cũng đã tham khảo 1 số mẹ có con cùng lớp, cùng trường. Nhưng ý kiến của các mẹ đó là các cô chăm sóc thế là ok rồi, sổ theo dõi thì ngày nào cũng như ngày nào nên mẹ đó không quan trọng, học hành thì con còn bé quá học hành gì. Cũng theo các mẹ đó thì mình còn trẻ nên sốt ruột, chứ trường này thế là ok rồi.


Vậy mình hỏi các mẹ là liệu mình có đòi hỏi quá cao đối với 1 trường mầm non không? Mình không phải là quá dư dả, mức học phí của con là mình cố gắng để hy vọng con sẽ được hưởng những cái tốt đẹp nhất. Nhưng nếu nhà trường chỉ cung cấp dịch vụ trông trẻ đơn thuần thì số tiền học phí kia theo mình là không xứng đáng. Liệu có phải trường nào cũng như thế thôi không (chí ít là với các con còn bé như thế này? và nếu thế thì mình sẽ cho con ở nhà cho đến thời điểm nhà trường cho là có thể dạy dỗ con) Và các mẹ có recommend trường nào tốt cho các con không để mình tham khảo với. Mình cảm ơn các mẹ đã bớt chút thời gian ra đọc bài viết của mình nhé.