Con yêu có các biểu hiện "đáng lo" khi đi học Mầm non (Giúp mình với)
Dear các Mẹ !
Em mới gia nhập diễn đàn mong các mẹ chỉ giúp. Tom nhà em đi học được buổi thứ 2 mầm non (công lập). Bạn í trước giờ ở với Bà ngoại là chính và chưa bao giờ đi học. Hai hôm nay nhà em chật vật quá. Em lo lắng không yên, rối hết cả ruột. Con có 1 số biểu hiện lo lắng các mẹ tư vấn giúp em, em lo con bị dọa, bị đánh nên tâm trí bất ổn
- Tom khóc thét, thi thoảng trong ngày nhớ là phải đi học là khóc òa lên thảm thiết. Đòi Bố đóng chặt cửa lại, khóa vào. Đêm cũng không dám ngủ cứ chạy ra kiểm tra khóa cửa cả chục lần. Ngủ thì thi thoảng mơ lảm nhảm "con không đi học đâu" "về nhà Ông ngoại cơ" "đi taxi về nhà Ông ngoại cơ" ...
- Bạn í hay mút tay, gặm tay hơn bình thường (bình thường ko làm thế). Bạn í kêu đau chân lắm.
- Bạn í buổi thứ 2 đến trường khóc từ sáng đến khi tới cầu thang thì nín ngay "mẹ, mẹ lau mũi cho con, lau mặt cho con đi" rồi im tịt. Cô đón còn theo cô và mếu máo, òa lên nhưng có vẻ sợ cô lắm nên ko dám theo Mẹ nữa. Sáng nay bạn í còn hơn nóng ấm đầu nữa :(
Còn lại bạn í vẫn ăn uống bình thường và chiều về vẫn chơi cùng Bố Mẹ. Em mới cho con đi học lần đầu, em hoan mang lắm, có lúc muốn bỏ cuộc. Các mẹ tư vấn giúp em tí động lực với ạ !