Chào các bố mẹ,


Bé nhà mình được 2,5 tuổi. Mới vào học trường MN Sao Mai tại phố Vĩnh Phúc được 2 ngày thì cả 2 ngày đều khóc và nôn hết ra quần áo.


Lớp bé là lớp nhỏ nhất của trường, Lớp C1, có tổng cộng gần 60 cháu, 4 cô. Mình chưa gặp hết được các cô vì là 2 sáng đưa con đến con đều gào khóc và có 1 cô nhiều nhiều tuổi ra đuổi bố mẹ đi ngay.


Mình biết cháu sẽ khóc và mình chấp nhận điều ấy, cũng như muốn cháu đối diện với việc mẹ sẽ tạm biệt để đi làm. Và trong trường học trước của cháu mình đã làm được điều đó. Các cô bế bé, bé vẫn khóc, nhưng vẫn tạm biệt mẹ. Mình không bao giờ trốn cháu để đi cả. Còn các cô ở đây thì không cho mình làm thế. Các cô hét lên từ trong lớp là Cô bế con ra trả mẹ nhé. Đến mình nghe tiếng còn khiếp nói gì tới các bé.


Trường là trường công nên không camera, không có lịch ăn uống phát cho từng phụ huynh nên mình cũng hoang mang lắm, không biết phải phối hợp như nào, tin tưởng là sẽ như nào.


Trường tư thục trước cháu học, giờ cháu vẫn muốn đến đó. Cháu xem lại ảnh cũ còn đòi mẹ cho con đi học nhé. Hỏi con học ở đâu vẫn bảo học Cô Trà (Là cô giáo cũ). Còn sáng đến lớp này thì cháu khóc giẫy giụa, gào thét, giằng tay mẹ ra để chạy...và nôn. Mình nẫu ruột lắm các mẹ ạ.