Các mẹ ơi, cho bé học trường tư thục Hoa Thủy Tiên hay trường Sun Smile Kids ạ?
Tình hình là trong khi đi xem trường cho con gái 18 tháng em nhắm nhe được 2 trường, Hoa Thủy Tiên ở cạnh chợ Bách Khoa và trường Sun Smile Kids ở ngõ 266 Lê Thanh Nghị.
Hai trường này cơ sở vật chất đều mới, cô giáo trông thân thiện, các con trông sạch sẽ, tươi vui và có vẻ khá bám cô. Trường Hoa Thủy Tiên tiền học +tiền ăn+phụ thu đắt hơn trường kia khỏang 1triệu.
Trường Sun Smile Kids phòng học có vẻ thoáng hơn một tí, nhưng lớp học đông hơn, lớp mẫu giáo bé đang có 10 cháu, trường kia có 4 cháu thôi. Hai trường đều có camera để theo dõi. Em xem thực đơn trên giấy thấy trường Hoa Thủy Tiên có vẻ ổn hơn, Sun Smile Kids cho các con ăn cả mỳ tôm, bún khô. Mặc dù cô quản lý Sun Smile Kids bảo là mỳ và bún khô đảm bảo, không phải loại bán tràn lan ngòai chợ, và cũng hạn chế, hôm nào ăn bún, mỳ sẽ có hai lựa chọn cho con, hoặc là cháo hoặc là mỳ. Sun Smile Kids vẽ ra nhiều hoạt động, nhiều lớp học linh tinh, sinh hoạt ngoại khóa hơn trường Hoa Thủy Tiên.
Các bé lớn khoảng 3-4 tuổi ở Hoa Thủy Tiên vẫn bế con xuống, còn bên Sun Smile Kids em thấy các bé lớn chạy loăng quăng từ phòng nọ sang phòng kia, qua cả hành lang mặc dù các cô có nhìn theo nhưng em vẫn thấy hơi ớn.
Có mẹ nào ở gần hai trường này, hoặc cho con theo học hai trường này cho em lời khuyên với ạ. Em xin đa tạ, gửi tặng hoa các mẹ @};-@};-@};-@};-@};-