Có Mẹ nào cho con học Trường mầm non Chu Văn An không a? Ngày 15/08/2014 các bé bắt đầu buổi học đầu tiên, con e học lớp H2- Lớp Cô Vân, những buổi đầu con đi học mà một người làm mẹ như e thấy bị stress nặng vì lo quá. Trong lớp học của con thế nào e cũng không được vào, lớp có 5 cô nhưng hàng ngày đưa đón con e chỉ được gặp Cô Vân - Chắc là cô chủ nhiệm của lớp "e đoán là vậy".


Những buổi đầu con đi lớp khóc nhiều, ngủ ít, ăn được một ít thì ngày nào hỏi cô giáo cũng nói là bị trớ. E thấy các trường mầm non công lập khác vẫn có lớp ăn cháo dành cho các bé chưa biết ăn cơm nhưng hình như trường này không có lớp ăn cháo, con e vẫn đang trong giai đoạn tập ăn cơm nên ăn lâu lắm nếu bị giục là khóc và trớ luôn....hỏi thì cô bảo không sao, một tháng là quen hết.... :( Hết nói.


Con e bây h mới được 29 tháng, nói thật trước đây e cũng đã cho con đi học trường tư thục rồi, có camera theo dõi, cô giáo nhiệt và tận tình bây h cho con đi học trường công mới thấy là cả một vấn đề.


Vì mới bắt đầu đi học nên các bé và tâm trạng của phụ huynh nào cũng giống nhau "được biết vì cũng tranh thủ chia sẻ với một số mẹ mỗi lúc đón con", phụ huynh nào cũng lo con đói, ít ngủ....nói chung là tâm trạng....


Các mẹ có con học trường này từ những năm trước rồi bớt chút thời gian chia sẻ ngọt bùi cho các mẹ lớp đi sau như chúng e học tập và giải tỏa tâm trạng nhức nhối này với a!


Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều!@};-