Nghe nói, nghe hát và xem rất nhiều hình ảnh về Bác Hồ, về Lăng Bác. Nhưng tới tận năm ngoái 2014 mình mới được ra thăm lăng Bác.


Đúng là một kỷ niệm đáng nhớ của mình và gia đình. Lần đầu tiên được ra thăm Bác, từ xa mới nhìn thấy lăng thôi mình đã rất xúc động, bồi hồi. Chẳng hiểu sao nữa nhưng có lẽ đó là tâm trạng của một người con với người cha già dân tộc!


Lăng Bác là một quần thể du lịch rất rộng rãi.
Bên trong lăng mộ, cơ thể Bác được bảo tồn trong tủ kính cho công chúng viếng thăm. Ngoài quảng trường thì hàng trăm ô cỏ xanh rì phía trước.


Ngoài lăng Bác còn có nguyên một khu phức hợp rộng lớn cho mình tham quan như nhà sàn, ao cá Bác Hồ và hàng trăm loại cây lạ đẹp mắt từ các nơi được đem về đây trồng.


Càng ấn tượng hơn nữa là tình cảm của mọi người dành cho Bác thật đặc biệt khi hàng hàng lớp lớp người đứng xếp hàng ngoài mưa nắng để mong được vào nhìn thấy Bác, không chỉ người Việt Nam mà cả nhưng du khách nước ngoài cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi tới lượt vào thăm Bác.


Chuyến đi này của mình thật đáng nhớ khi mình có dịp quay về nguồn cội, được có dịp giải thích với con mình về lịch sử, về dân tộc anh hùng của mình.



Từ chuyến đi ý nghĩa này, mong rằng năm tới mình sẽ cùng con mình đi đến tham quan nhiều vùng đất lịch sử, nhiều danh lam thắng cảnh hơn nữa. Để con mình thêm yêu thêm tự hào về quê hương đất nước mình.


webtretho