Nhân dịp chào mừng Năm Thanh niên tình nguyện 2014; chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách Mạng Tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2014) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2014). Đoàn thành niên tỉnh mình đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2014 và Chi đoàn của cơ quan mình đã cử mình, một người rất đam mê âm nhạc đi tham gia và đó là kỷ niệm đáng nhớ mà mình không thể nào quên trong năm 2014.


Lúc đó mình vừa mới sinh em bé được hơn 9 tháng nên mình cũng khá lưỡng lự không biết là có nên tham gia hay không? tuy nhiên được sự động viên rất lớn của ông xã và của tất cả mọi người nên mình đã mạnh dạn đăng ký tham gia.


Dù từ lúc nhỏ đến giờ mình cũng đã vài lần đi tham gia biểu diễn văn nghệ, nhưng lần này quy mô cuộc thi tổ chức rất lớn nên mình cũng rất là run khi tham gia. Quá trình luyện tập là một kỷ niệm không thể nào quên đối với mình, lúc đó mới biết làm ca sỹ thật là không dễ dàng gì.



(Mình mặc áo dài đứng cuối cùng)


Giai đoạn 1 tập hát và luyện thanh đã khó với những nốt cao, nốt thấp, và những đoạn bè cao, bè thấp làm cổ họng của mình có lúc “nói không thành tiếng”, nhưng qua đó mình mới thấy được sự kỳ diệu của âm nhạc với những nốt nhạc cao thấp trầm bổng, những làm điệu âm nhạc đi sâu vào lòng người.


Giai đoạn 2 lại càng khó nhằn hơn nữa với những bài vũ đạo vừa hát vừa múa, những động tác đòi hỏi sự khéo léo, dẻo dai và sự biểu cảm của khuôn mặt phù hợp với từng động tác là những thử thách lớn đối với một “diễn viên không chuyên” như mình. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực hết sức của bản thân và của toàn đội nên cuối cùng toàn đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và giành được giải ba toàn đoàn.



(mình đứng hàng đầu tiên phía bên trái)


Qua đây mình cũng cảm ơn ông xã của mình rất nhiều, cảm ơn ông xã đã tạo điều kiện tốt cho vợ được tham gia cuộc thi, được thể hiện niềm đam mê của bản thân và mình cũng muốn nhắn nhủ đến tất cả những chị em phụ nữ chúng ta rằng ngoài việc hoàn thành tốt vai trò làm vợ làm mẹ hãy cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của người thân để được làm những điều mình thích, mình đam mê để thấy cuộc sống thật là thi vị và hạnh phúc, để mỗi ngày trôi qua đối với chúng ta là những kỷ niệm đẹp đáng nhớ trong cuộc đời.