Chồng ơi,



Anh có biết mùa giáng sinh nào em thích nhất không ? Em chắc anh biết đấy vì đó là giáng sinh đầu tiên hai đứa chính thức yêu nhau. Hai đứa mình khi ấy thật hạnh phúc biết bao, mình cầm tay nhau đi ăn đi chơi khắp nơi trong thời tiết lạnh ngắt nhưng em lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ? Mới đó mà đã 10 năm rồi, giờ 2 đứa đã là vợ chồng và có một nhóc tì xinh xắn.



Nhưng anh ơi, anh cũng có biết rằng lâu nay gia đình mình chưa có những dịp vui trọn vẹn. Công việc và bao chuyện khác đã làm cho thời gian chúng ta dành cho nhau không còn được nhiều như xưa. Nhiều lúc nhìn gia đình người ta đi chơi bên nhau hạnh phúc mà em lại tủi thân. Mà anh ạ, mặc dù mình đã là vợ chồng được nhiều năm nhưng em vẫn là 1 cô gái, vẫn có nhu cầu được yêu thương, chăm sóc, tặng quà và đưa đi chơi. Điều đó chắc không quá khó đâu anh nhỉ ?



Giáng sinh này mình lại hẹn hò, anh nhé !