Mình có một sở thích là đi du lịch bụi vì vậy mình có rất nhiều chuyến du lịch cùng gia đình. Nhưng năm 2014 chuyến đi Phú Quốc của mình là một chuyến đi thật nhiều ấn tượng.
Đầu tiên phải kể đến ấn tượng vì lần đầu đến với Phú Quốc: Đúng là nơi đây cũng là khu du lịch biển như tạo hóa đã dựng nên thế, nhưng khác với biển Vũng Tàu hay biển Nha Trang biển ở đây trong vắt, thật bình yên và ấn tượng sâu sắc nhất đó là sự hoang sơ, chân thành của biển cũng như người dân biển nơi đây. Không có sóng to đập vào bờ ồn ào như những nơi khác, sóng biển ở đây chỉ khẽ rì rào như ru vậy, nước biển thì vô cùng trong mát. Tầm 8-9h sáng ngồi ngắm biển mình có thể bắt gặp một vài thuyền đánh cá nhỏ cập bến, khi đó mình có thể ra xem ngư dân phân loại cá đem bán, nếu thích có thể mua đem vào nhờ quán ven biển chế biến theo yêu cầu. Mình mua được vài mẻ ghẹ đủ cho gia đình và nhóm bạn thưởng thức đó
Nếu thích câu mực thì chiều đến mình có thể ra bãi và mua vé cùng hòa vào với nhóm khách du lịch khác tham gia câu mực đêm. Thật tuyệt khi sau buổi câu mình được thưởng thức món cháo mực ngọt lịm từ sản phẩm vừa câu được đó.
Nếu chưa đã thèm sau khi đi câu mực đêm xong, mình có thể cùng mọi người hòa vào chợ đêm Dinh Cậu để thưởng thức rất rất nhiều loại hải sản của nơi đây. Thêm một điều mình thích từ nơi này là không có cảnh chèo kéo bán đồ như một số nơi mình từng đi qua.
Và điều đặc biệt nhất của chuyến đi này là nhờ có chuyến đi này mà gia đình nhỏ của mình đã có thêm một thành viên mới. Đây chính là điều quan trọng nhất để mình và gia đình có một kỷ niệm không thể nào quên tong năm vừa qua.
Năm 2015 chắc chắn mình sẽ có những chuyến đi mới với những ấn tượng mới và đi cùng là thành viên mới trong gia đình mình.