KHông biết tôi có phải là 1 nạn nhân đầu tiên của nhóm người chuyên đi quậy phá đó không khi bài của tôi đã được copy nguyên xi và paste sang một diễn đàn khác theo như đường link của PHUONGNGOCHA trong topic "chồng tôi lại ngoại tình lần thứ N". Thật sự tôi rất bất bình trước việc này vì trong khi tôi chỉ tin tưởng vào các thành viên, các mẹ trong trang webtretho thì 1 ai đó đã cố tình mang chuyện của tôi lên 1 diễn đàn khác và mượn lời nói lung tung. Đường link mà phuongngocha chỉ cho tôi và các bạn khác khi tôi đọc thì chỉ toàn thấy chửi nhau trong đó loạn cả lên. Đầu tiên tôi cũng không muốn đọc nữa vì đấy là hàng dởm nhưng vì sau tôi vẫn cố dằn lòng mình và tiếp tục đọc đến hết để xem cái người cố tình lấy chuyện của mình ra làm trò cười sẽ còn làm những trò gì nữa và còn biết mà thanh minh với các mẹ trong diễn đàn webtretho. Nhưng thật sự đến giờ tôi vẫn không biết phải thanh minh như thế nào với các mẹ nữa đây! Tôi trông chờ vào sự giải quyết của ban quản trị webtretho để tôi không còn phải bị các mẹ hiểu lầm nữa. Xin cảm ơn ban quản trị rất nhiều.