Em 25 tuổi. Đi làm em chỉ đánh tí phấn bôi tí son. Sắp tới có đám cưới nên e muốn make up sao cho đậm đà nổi bật hơn.



Mắt em to, lông mi lông mày rậm và dài. Bình thường lúc nào cũng được khen đẹp. Nhưng mỗi lần em vẽ mắt trông đều dễ sợ, hung dữ, lem nhem. Lâu giờ em chỉ dám viền mí trên với bấm mi cho cong thôi. Còn vẽ mắt mèo, đuôi mắt, đánh mắt khói gì đó thì gớm thôi rồi. Nếu nếu em xài chì thì sau chừng mười mấy cái chớp mắt sẽ bị lem ra bầu mắt. Xài gel với mắt nước thì trông vừa dữ dằn vừa già chát. Đánh phấn mắt tông hồng, cam em chưa thử, tông xám thì mẹ cứ hỏi khóc hay sao :((



Các chị bày em cách vẽ mắt nào mà không trôi, mắt trông đẹp sắc sảo, chứ vẽ mí trên hoài em chán rồi. Không biết do tình độ trang điểm của em hay sao mà càng làm càng xấu.