Mình ít khi lên diễn đàn mở Toppic, nhất là vấn đề than phiền này, nhưng mình rất bức xúc và mình nghĩ là cần phải viết lên để chị em rút kinh nghiệm không bị lừa như mình.


Lần đó mình dc một em ở Ohui - Thái Hà (gần Thế giới di động, ngõ 10 thì phải) giới thiệu mua sản phẩm trị giá hơn 5 triệu em ý nói rằng, như vậy chị dc khuyến mại Massage mãi mãi.


Mình thấy băn khoăn vì o nghe có vẻ "tử tế" quá. Mình cũng đến tận trụ sở, thấy cũng khang trang, goi về tổng đài, tổn đài cho biết hãng có cơ sở ở đó. Mình hỏi kỹ là quy trình thế nào. Em ý dảm bảo là đầy đủ quy trình massage và nói đi nói lại là đây là hãng lớn, nên chị yên tâm, chúng em phải đảm bảo uy tín chứ.


Và thế là mình mua, đi massage.


Lần thứ 1, em vừa massage vừa giới thiệu sản phẩm, mình bảo cân nhắc.


Lần thứ 2 cũng thế, nhưng thời gian làm đã cắt gọn đi rât snhieeuf lấy lý do là đông người, đồ hỏng.


Lần thứ 3 thì em ý thể hiện rõ sự lừa đảo, gọi là ms mà chỉ có duy nhất bôi kem, đánh đánh tý rồi thôi (bỏ qua hết các công đoạn xông hơi, hút mụn, chiếu đèn....). Em ý cũng lấy lý do là đồ bị hỏng.


Mình thực sự thất vọng, không ngờ một công ty lớn mà lại làm thế hay đây là con sâu bỏ rầu nồi canh? Như thế chính là sự lừa đảo để khách hàng mua sản phẩm (mà lúc trc mình đã hỏi rất kỹ rồi).


MMinh cach đến già.


Không biết có mẹ nào bị như mình chưa.


Hy vọng các mẹ mua dc sản phẩm chăm sóc sắc đẹp tốt và không bị lừa đảo như mình.