Cuối tuần vừa rồi mình có ghé parkson, Lê Thánh Tôn mua mỹ phẩm Revlon. Nghĩ là ra đó mua cho an tâm và bảo đảm. Mình có tới hai đứa con nhỏ nên đi mua mỹ phẩm mà cứ như đi ăn cướp, không có thời gian lựa chọn. Mua vài món về, tối mới có thời gian đem ra xem thì hỡi ôi: Lọ kem nền có tờ giấy dán HSD: 3 năm (xem trên bao bì). Tìm mãi chẳng thấy năm sản xuất đâu. Phát hiện ra dưới lớp giấy đó có một lớp giấy khác, hóa ra lọ kem đó sản xuất năm 2009, HSD 12/2011, tức là chưa đầy 1 tháng nữa là lọ kem hơn 400k của mình vứt sọt rác. Đây là một chiêu lựa ngoạn mục: giá cũ xé đi, hạn sử dụng mới dán chồng lên hạn sử dụng cũ.


Mình tức lắm nhưng chẳng biết "thưa kiện" ở đâu, mà bây giờ cũng không còn thời gian để ra ngoài đó làm cho ra lẽ.


CHưa nói tới thái độ và trình độ của nhân viên bán hàng nhé: cực kì tệ. Dry kind mà cô í bảo đó là dành cho da nhờn.


Từ đây xin chừa cái "Parkon".


Mẹ nói có mua hàng ở đó thì nhớ xem kĩ nhé, họ có nhiều chiêu lừa lắm đó.