Với mình, eyeliner đẹp tức là nét mảnh, hất chút xíu về phía đuôi nhưng lài lài thôi để nhìn từ xa trông như là lông mi, chứ không hất nhiều và dứt khoát. Các bí quyết nhỏ của mình, các bạn chia sẻ thêm nha.:Embarrassment:



Khi vẽ: nhắm mắt trái, dùng tay trái kéo nhẹ mí trên về phía thái dương để mí căng ra (không kéo thì khó vẽ hơn và mau hư bút hơn). Rồi dùng tay phải vẽ 1 đường thẳng từ khóe mắt đến gần hết đuôi mắt. Chờ vài giây cho đường kẻ khô ko bị lem vào các lớp mí. Mở mắt ra rồi vẽ đuôi cong nhẹ lên.



Mắt cụp xuống: vẽ eyeliner có đuôi thì thường hất lên nhưng mắt mình lại cụp xuống. Không trang điểm thì thấy bình thường nhưng kẻ mắt rồi thì thấy như là có 2 đuôi mắt vậy. Bạn nào giống mình thì dùng che khuyết điểm apply lên phần đuôi mắt cụp sau khi vẽ nha. Mình dùng màu sáng hơn màu da 1-2 tông vì đuôi mắt hơi tối do bóng của lông mi. Và khe khuyết điểm dạng stick, mousse và lì thì giữ lâu và ít bị lem như những loại dạng nước nha.




Đuôi mắt cụp xuống và sau khi che khuyết điểm, kẻ mắt nè.



Khi eyeliner nhạt màu (cọ lông): bạn gặp tình trạng này khi cầm cọ hướng ngược lên quá lâu, mực không chảy lên trên được, hoặc khi cọ kém chất lượng hay gần hết mực. Bạn đóng nắp lại, gõ đầu bút xuống dưới vài lần rồi mở ra vẽ tiếp, mực sẽ đều lại nè.



Khi 1 bên mắt bị mất mí: bạn bị giống vầy khi mới khóc đêm qua hay tự nhiên ngủ nhiều hơn/ ít hơn mọi ngày, mắt sẽ bên to, bên nhỏ rõ rệt do mí ẩn vào trong, khoảng vài ngày - 1 tuần sẽ trở lại bình thường. Lúc này tốt nhất bạn đừng kẻ mắt vì sẽ càng làm rõ 2 mắt to nhỏ khác nhau. Nhưng nếu khéo léo, bạn có thể vẽ bên mất mí kẻ thật sát mí, mảnh hết mức có thể, sao cho kẻ xong vẫn còn thấy mí, còn bên kia vẽ nét dày hơn bình thường. Vậy mắt sẽ cân đối hơn & khó nhận ra bạn bị mất mí. (Hình trên bên phải là mình đang bị mất mí đó, nhìn không ra đúng hôn? ^^)



Còn nữa nha, chiều về mình sẽ viết tiếp. À, có phần nào khó hiểu bạn cmt lại mình sẽ chụp hình cho rõ hơn nha. Love all @};-