CE wtt không biết có ai ham xăm - vẽ như em không nhỉ?
Em là em ham hố kinh dị, đam mê từ tuổi teens mà không vượt qua rào cản định kiến gia đình và xã hội nên ngậm đắng nuốt cay NHỊN tưởng như không bao giờ có thể có cho mình một hình xăm :((.
Dạo này em đang bị bấn loạn bởi henna tattoo, một loại hình vẽ lên cơ thể của Ấn Độ mà sau đó sẽ để lại hình xăm không vĩnh viễn. Phải nói là quá đẹp, quá cá tính và quá giống xăm thật trong khi lại không hề bị kỳ thị chút nào ^_^.
Hôm nay em mạo muội đặt viên gạch đầu tiên cho nhà henna tattoo để chia sẻ với các mẹ, các bạn gái có cùng sở thích với mình và cũng để chia sẻ những kiến thức mà em biết về vẽ henna, rất mong được cả nhà hưởng ứng :D.
Tặng huê hồng cho các mẹ cùng em ủn đẩy topic đầu tiên nào: @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-